Cảm nhận sau khoá học Maketing thực chiến
U60 rồi… mình vẫn đi học cách dùng công nghệ. 🌿 Không phải vì mình thích chạy theo thời đại. Mà vì mình sợ một ngày nào đó… mình đứng bên lề cuộc sống của chính con cháu mình. 😌 Sau khóa học Maketing thực chiến tại TP HCM, mình nhận ra một điều: Tuổi tác không quyết định bạn đi được bao xa. Chỉ quyết định bạn có dám bước bước đầu tiên hay không? Biết ơn cô Hà Linh, thầy Trung Dũng, cô Việt Hoa đã tổ chức lớp học “cầm tay chỉ việc” giúp mọi người trong lớp, đặc biệt với những người có tuổi, không rành công nghệ, không biết AI...đã có thể làm được những điều tưởng như không thể...như: xây dựng nhân hiệu, cá nhân hoá cá nhân từ việc biết dùng các công cụ để tăng lên gấp nhiều lần hiệu quả công việc. Đây là sản phẩm đầu tay của mình, “chưa hoàn hảo, nhưng quan trọng là đã hoàn thành” phải không các bạn?