28 Tết rồi. Nếu bạn vẫn mệt, có thể không phải vì thiếu thời gian…
Có người bận rộn mà vẫn vui. Có người không làm gì quá nhiều, nhưng trong lòng lại nặng. Mình từng nghĩ “mệt” là vì thiếu thời gian. Sau này mới hiểu: nhiều khi mệt là vì mình đang sống lệch nhịp. Lệch nhịp với cơ thể. Lệch nhịp với sức của mình. Lệch nhịp với điều mình thật sự cần. Nếu nhìn theo bản chất, Tết làm mình mệt nhất ở 2 chỗ: 1. Việc nhiều hơn. 2. Và mình cố làm “đúng vai” nhiều hơn. Mình đã từng đi qua giai đoạn sức khỏe xuống rất rõ. Tới lúc cơ thể lên tiếng, mình mới chịu dừng. Và mình hiểu: năm mới không cần mục tiêu thật lớn. Năm mới cần một quyết định nhỏ nhưng đúng với mình. Một hành động nhỏ cho hôm nay (1 phút): - Đặt tay lên ngực. - Hít vào 4 nhịp. - Thở ra 6 nhịp. Lặp 5 lần. Rồi hỏi: “Tết này mình muốn sống theo nhịp nào?” Nếu bạn muốn mình gợi ý 1 nhịp sống thuận tự nhiên (không cực đoan, làm được với người bận), nhắn mình chữ NHỊP.