NGÀY 4 - THỬ THÁCH 7 NGÀY
Trước ngày thứ 4 này, mình không biết công việc của mình 6 năm vừa rồi có ý nghĩa gì, nhưng sau đó lại tự cảm thấy, thì ra những thứ mà mình không thể gọi tên, cũng chưa từng quá coi trọng, lại có thể, vào một lúc nào đó, ở một tình huống khác, và ở trong một nơi khác, lại có thể có ý nghĩa, ít ra trong tư duy của mình lúc này, nó đã thay đổi.
.
Cảm ơn Ms. Trinh Le, với sự chia sẻ của bạn ấy, mình có cái nhìn mới về chính chuyên ngành của mình trong quá khứ, mình cũng chưa từng quá thích chuyên ngành của bản thân vì cứ nghĩ đó là bị ép buộc, nhưng điều đó nó chỉ nằm ở cảm giác tự thân, khi thấy người khác có thể từ điều mình không thích, có thể cho mình thêm kinh nghiệm và góc nhìn, thậm chí những điều này sau này có thể trở thành bài học để dựa vào đó, mình xây dựng thêm nền tảng, thì lại thấy rằng, mọi một thứ tồn tại đều có giá trị, quan trọng là cảm được giá trị đó, và quan trọng hơn là những người dẫn dắt giúp mình cảm được giá trị đó.
.
Dù chia sẻ trong video có ngắn, nhưng những suy nghĩ hình thành và mở rộng trong đầu lại có thể dài đến vậy...
.
Cảm ơn tất cả mọi người <3
2
1 comment
Nguyễn Ngọc Bích Thảo
5
NGÀY 4 - THỬ THÁCH 7 NGÀY
5m.
skool.com/5-minutes-vietnamese-4316
Biến ngôn ngữ thành cổ máy in tiền bằng chính chuyên môn của bạn ngay cả khi bạn không giỏi ngoại ngữ.
Leaderboard (30-day)
Powered by