🌿 Một chút cảm nhận của mình sau khi tham gia 5M 🌿
Buổi zoom định kỳ hàng tuần hôm nay (10/12/2025), @Tuấn Thanh Nguyễn có hỏi cảm nhận khi vào 5M và đây là cảm nhận của mình
Khi bước vào đây, mình không kỳ vọng quá nhiều. Chỉ nghĩ đơn giản: thử xem có học được gì không, có phù hợp với mình không. Nhưng rồi càng đi, mình càng nhận ra…5M là một nơi rất khác.
Ở đây không có áp lực. Không có cảm giác phải chạy đua hay chứng tỏ điều gì. Mà chỉ có những bài chia sẻ nhẹ nhàng nhưng đều mở cho mình thêm một góc nhìn mới.
Điều làm mình quý nhất là: 5M không đưa ra kiến thức chuyên môn phức tạp, mà giúp mình xây lại nền tảng bên trong.
Những bài học về tư duy, về cách tiếp cận nghề, về cách nhìn học viên, về việc cho–nhận giá trị…chúng khiến mình hiểu rõ hơn về lý do tại sao mình muốn dạy, và vì sao con đường này có ý nghĩa với mình đến vậy.
Mình cảm thấy như được nhẹ đi một lớp áp lực,và vững hơn một chút mỗi ngày.
Đọc những chia sẻ của mọi người, mình thấy một điều rất rõ: dù mỗi người đến đây vì một lý do khác nhau, nhưng chúng ta đều đang cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Và đối với mình… điều đó đẹp vô cùng.
Cảm ơn 5M, vì đã tạo ra một không gian đủ an toàn, đủ hiền, đủ tử tế để mình và có lẽ cả nhiều người khác tìm lại sự tin tưởng vào bản thân.
Chỉ muốn nói điều này: Mình rất biết ơn vì được ở đây!!!
(Hình ảnh chỉ mang tính minh họa đề nghị không khen chê xấu-đep, giống hay không giống)
13
18 comments
Quyên Doãn
7
🌿 Một chút cảm nhận của mình sau khi tham gia 5M 🌿
5 Minutes Vietnamese
skool.com/5-minutes-vietnamese-4316
Thử thách 21 ngày giúp bạn trở thành giáo viên dạy tiếng Việt cho người nước ngoài mà không cần biết tiếng Anh.
Leaderboard (30-day)
Powered by