Chào mọi người, chào Thầy Nguyên và mong chờ Tự do mới!
Tôi là Nguyễn Thái Hằng, 49 tuổi, hiện đang làm ở 1 DN nhà nước tại Hà nội. Những năm qua, tôi đã sống theo một lộ trình được vạch sẵn: học hành, đi làm, nuôi dạy con cái và chờ đợi… nghỉ hưu.
Nhưng rồi sau cú sốc về tài chính, về sức khoẻ mà vẫn chỉ một mình mình gánh vác, tôi nhận ra cuộc sống không nên chỉ xoay quanh công việc và những trách nhiệm. Tôi bắt đầu tự hỏi: “Liệu mình có đang sống đúng với con người thật của mình không?”
Và câu trả lời khiến tôi không thể ngồi yên.
Nhân duyên tôi được gặp người em Nguyễn Quang Tuấn trong khi tìm hiểu về AI và được em giới thiệu về thầy Nguyên với nhiều ẩn ý mang tính tích cực, khiến tôi tò mò và muốn tự vượt qua những thử thách mới.
Tôi mong muốn thoát khỏi vòng an toàn mà mình đã tự tạo ra, nơi khiến tôi cảm thấy an toàn nhưng cũng đầy giới hạn. Tôi đang theo đuổi mục tiêu tự do tài chính và nghỉ hưu sớm không phải để dừng lại, mà để có thể sống một cuộc đời mình thật sự lựa chọn: tự do làm điều mình thích, học những điều mới, đi đến những nơi mình mơ ước và tìm lại chính mình, 1 người đã từng có nhiều khát khao nhưng bị bỏ quên giữa guồng quay cuộc sống.
Tôi nghĩ hành trình này không hề dễ dàng, nhưng là một hành trình xứng đáng. Lướt qua các bài giới thiệu, tôi thấy rất nhiều gương mặt trẻ trong đội nhóm, hy vọng tôi sẽ cùng nhịp điệu với các bạn, rất mong được kết nối và chia sẻ!
Cảm ơn thầy và các bạn./.
25
25 comments
Hang Nguyen Thai
4
Chào mọi người, chào Thầy Nguyên và mong chờ Tự do mới!
Tự Do Mới
skool.com/tudomoi
Ở đây có đủ Tư Duy- Công Cụ & Cơ Hội cho những ai đang tìm kiếm tự do trong thời đại kinh doanh số..
Leaderboard (30-day)
Powered by