Xin chào anh Nguyên, chào mọi người,
Em tên là Trâm Anh sinh năm 1987. Hiện em đang sinh sống và làm việc ở Mỹ. Em đang trên hành trình vừa nuôi dưỡng một gia đình nhỏ, vừa không ngừng tìm kiếm sự trưởng thành và bình an từ bên trong.
Em đã chọn rời bỏ công việc cũ để toàn tâm chăm sóc gia đình và nuôi dạy con. Trong hành trình này, em dần nhận ra rằng: con đường trở về với bản thân là hành trình ý nghĩa nhất mà một người có thể đi.
Từ sự chuyển hóa đó, em bắt đầu công việc mình đang làm hôm nay: Bằng sự lắng nghe và thấu cảm, kết hợp cùng Thần số học – em đang giúp những người đang trên hành trình trở về với bản thân có thể nhìn rõ mình hơn, hiểu mình hơn, và kết nối lại một cách chân thành với các mối quan hệ quan trọng như: vợ chồng, con cái, cha mẹ v.v.
Với em sự phát triển cá nhân không phải là điểm đến, mà là một hành trình không ngừng nghỉ để trở về với chính mình – một cách nhẹ nhàng và tự do nhất.
Cám ơn @Tạ Sức đã gieo duyên để em đến được với cộng đồng. Hy vọng được kết nối và học hỏi nhiều từ mọi người ạ