Đọc bài này xong thấy… bị “chạm” thật sự.
(cảm hứng từ bài viết trên fb của thầy Nguyên cách đây 2h :) Mình đồng cảm mạnh với quan điểm: thế giới mới không cho phép đứng yên. Không còn học cho đủ, cho sâu rồi yên tâm dùng cả đời — mà là học mới, cập nhật, rồi sẵn sàng bỏ cái vừa học hôm qua. Thất bại không còn là rủi ro, mà là một phần của quy trình. Chỉ cần một lần đúng, mọi thứ có thể đổi hướng hoàn toàn. Mình cũng thấy rất đúng ở chỗ: chấp nhận bị hiểu lầm. Khi bạn đi nhanh hơn mặt bằng chung, việc người khác không hiểu, phán xét là điều… bình thường. Quan trọng là mình đang xây hệ thống gì, tạo giá trị gì, chứ không phải xuất hiện nhiều đến đâu. Và câu mình tâm đắc nhất: quá khứ gần như không còn nhiều giá trị. Giữ tâm trí ở hiện tại và tương lai, cắt bớt hoài niệm, thì mới theo kịp tốc độ này. Bài viết này nhắc mình quay lại điều cốt lõi: 👉 giải quyết vấn đề thật 👉 tạo hiệu quả thật 👉 bám vào nền tảng kinh doanh, không chạy theo ảo ảnh Chia sẻ để ai đang thấy “mình lạc nhịp” biết rằng: có khi không phải bạn sai, mà là luật chơi đã đổi rồi. Định hình lại bản thân, xác định rõ ràng mục tiêu và tập trung vào nó mà Hành động. Ngay cả khi không thực sự là hiện diện trên MXH, hay cố gắng Viral đã là tốt mà đôi khi trở nên "tàng hình" và vận hành cả hệ thống để vui và cảm thấy tự do hơn.