Hôm nay em đập hộp ra thì ngỡ ngàng vì suy nghĩ đầu tiên của em là em không đặt món đồ nào như vậy, em từ từ mở quyển sổ ra và đập vào mắt em là dòng chữ Trần Khoa Nguyên, lúc này em mới vỡ òa ra là quà của thầy, tại vì em cũng trông chờ bữa giờ không biết quà của thầy là gì đây? ☺️☺️☺️☺️. Sau đó em mới mở cái hộp nhỏ ra và thấy cái đồng hồ này, lần đầu tiên em thấy cái đồng hồ này luôn, và bắt đầu mở quyển sổ ra đọc 1 lượt thì ra là đồng hồ quả cà chua mà lúc đầu em nghĩ nó là trái táo. Bắt đầu đọc thông tin và cách sử dụng của đồng hồ trước, sau đó đọc nội dung trong sổ.
Hiện tại là 1h15p sáng rồi ạ, em vẫn chưa muốn ngủ vì quá háo hức với món quà này thầy ạ!
Em rất trân trọng và biết ơn thầy, các anh chị trong cộng đồng của mình, đã tạo cho em có cơ hội được học, đọc và biết được nhiều hơn.
Đặc biệt biết ơn món quà của thầy ạ!