Nếu bạn bước vào độ tuổi U40 cùng với việc bắt đầu lại từ con số 0 tròn chĩnh giống như mình, khi ở độ tuổi này theo các bạn còn thời gian để "thử" không?
Sẽ đặt ra những nghi vấn " không muốn hăm hở chạy sai đường" thì làm sao để chạy đúng đường?
Bạn đã hoặc đang làm sáng ngôi nhà của bạn như thế nào?
Mình đang làm sáng lại từng căn phòng của ngôi nhà.
Mình muốn đăng bài nhưng chưa biết đăng chủ đề nào chỉ muốn chia sẻ những nghi vấn, những điều thật sự muốn nhận thêm hiện thực của cộng đồng The New Rich, về câu chuyện thắp sáng từng căn phòng của cả nhà như thế nào? cũng như suy nghĩ của bạn về câu hỏi nghi vấn của mình ở trên.
Ai đã có hành trình tìm ra Ikigai của bản thân có thể chia sẻ cho mình xin hiện thực
Kết nối - Chia sẻ (cho đi/trao tặng) - Yêu thương vô điều kiện là những giá trị nhân văn giữa con người với nhau để cùng nhau phát triển, chìa khoá mình nhận được khi thiền đã giúp mình mạnh dạn kết nối, mạnh dạn lựa chọn & mạnh dạn học tập định tâm thực hành hơn. Bắt đầu cho khát khao muốn trở thành ai được rõ hình hơn.
Cảm ơn bạn đã đọc - Mình là Daria Nga Do... đang trên hành trình làm sáng rõ & tô vẽ cho ngôi nhà của mình
Cảm ơn buổi trò chuyện sáng nay cùng bạn Hiền - Khoẻ để giàu đã nhắc nhớ cho mình rất nhiều lại tri thức .