Sức khoẻ hoàn hảo, mình đã bắt đầu quá tuần thứ 4 và một thử thách đặc biệt còn ghê gớm hơn cả việc "loại bỏ đường" hay sữa đó chính "loại bỏ đường Carbohydrat" nghĩa là mình phải loại bỏ cơm và các loại ngũ cốc khác.
Với một người trước nay chưa bao giờ có ý niệm "bỏ cơm" thì đây thực sự là một thử thách lớn. Nhưng mình đã dũng cảm làm điều đó vào tối qua. Mình sợ đêm đói vì phải chờ bé ti nên bữa tối đã ăn rất nhiều rau, củ,...nhưng điều kì lạ là đến sáng mình vẫn chưa cảm thấy đói.
Song mình gặp khó khăn là chưa tìm ra được thực phẩm nào thay thế cho gạo, ngũ cốc,...
Bạn nào có món gì gợi ý mình với nhé! Thực sự cảm ơn rất nhiều!