- Mình nhận ra nội tâm mình luôn vội, luôn muốn kết quả nhanh mà quên mất rằng ăn mừng chiến thắng nhỏ của ngày hôm qua. Chính điều đó làm mình mệt mỏi hơn chứ không phải mình chưa tốt
- Thầy luôn nhắc Better more than New làm cho mình chợt tỉnh ra không cần giỏi ngay chỉ cần tiến thêm một chút mỗi ngày.
- Mình hiểu thêm cảm xúc chỉ là nhất thời. Hành động đều đặn mới giữ mình đi tiếp. Cứ làm nhiều hơn, tốt hơn hôm qua đi.
- Sau cuộc nói chuyện mình sẽ lên kế hoạch rõ ràng cho từng tháng và rút ra mỗi ngày nếu mình đã làm để hiểu rõ hơn những điều mình mong muốn.
Nếu bạn đang lạc lối hãy đi chậm nhưng đừng dừng, ánh sáng sẽ tự tiến gần đến bạn hơn mỗi ngày
Em biết ơn Thầy @Tran Mạnh Đức đã giúp em bước tiếp với 1 tâm thế sáng hơn.