MAY MẮN LÀ MỘT NĂNG LỰC, KHÔNG PHẢI LÀ TRÒ CÁ CƯỢC
Trong một bộ phim mình được kể lại, có một cô gái dành cả đời chỉ để tìm bằng được nhánh cỏ 4 lá. Bạn có biết phải 3000 chiếc cỏ 3 lá mới xuất hiện 1 cỏ 4 lá (theo tìm hiểu là vậy), xác suất cho trò chơi này là 0,033% (1 trên 3.000).
Nếu vậy thì những người thành công đều sở hữu cỏ 4 lá này ư?
Nhiều người nhìn vào thành công của người khác và tặc lưỡi: "Họ gặp thời thôi". Nhưng họ không thấy được phần chìm của tảng băng trôi:
MAY MẮN = SỰ CHUẨN BỊ TỐT + CƠ HỘI
Cơ hội là thứ khách quan, nó có thể đến với bất kỳ ai. Nhưng nếu không có sự chuẩn bị, cơ hội sẽ chỉ là một gánh nặng. Cho bạn một dự án triệu đô khi bạn chưa biết quản trị, cho bạn một vị trí lãnh đạo khi bạn chưa biết đối nhân xử thế... đó không phải là may mắn, đó là một tai họa được báo trước.
Sự chuẩn bị tốt không phải là kết quả, nó là một quá trình rèn luyện thói quen:
- Là những giờ học âm thầm khi người khác đang ngủ.
- Là việc kiên trì nâng cấp bộ kỹ năng cũ lên một tầm cao mới để sẵn sàng cho điểm B, thay vì hài lòng với những gì đã đưa mình tới điểm A.
- Là sự bền bỉ tích lũy, để khi "thời" tới, bạn không chỉ đứng nhìn nó lướt qua mà có đủ bản lĩnh để nắm lấy và tỏa sáng rực rỡ.
Nếu thiếu đi sự chuẩn bị, dù may mắn có gõ cửa, bạn cũng khó lòng giữ được sự rực rỡ bền lâu. May mắn tự thân chỉ là một khoảnh khắc, nhưng năng lực đón nhận may mắn mới là thứ tạo nên sự nghiệp.
Thay vì đi tìm "cỏ 4 lá", mình chọn cách trở thành "mảnh đất màu mỡ". Để khi hạt giống cơ hội rơi xuống, nó sẽ nảy mầm một cách tất yếu.
Hôm nay, bạn đã bền chí rèn luyện thói quen tốt nào muốn chia sẻ để sẵn sàng cho cú hích của cuộc đời ko? Chia sẻ với mình nhé!
#bluezontalk #Success #Habits
6
2 comments
Diễm Thảo
3
MAY MẮN LÀ MỘT NĂNG LỰC, KHÔNG PHẢI LÀ TRÒ CÁ CƯỢC
powered by
S63 AURA
skool.com/s63-aura-6206
S63 AURA & Life Stream
Thân khoẻ - Tâm an - Trí minh
* Bản đồ Gen người Việt
* Affiliate toàn cầu
* Doanh nhân tỉnh thức
Build your own community
Bring people together around your passion and get paid.
Powered by