Có những người phụ nữ không thật sự cần thêm sức mạnh… họ cần được phép mềm xuống
Mạnh mẽ quá lâu đôi khi không phải là giỏi, mà là đã không còn biết cách nghỉ trong an toàn
Khuyên thấy nhiều phụ nữ rất quen với việc:
Tự lo
Tự gồng
Tự chịu
Tự vượt qua
Lâu dần, mình giỏi đến mức ai cũng nghĩ mình ổn.
Và chính mình cũng quen với điều đó.
Quen đến mức:
Mệt cũng không nói
Cần giúp cũng không mở lời
Muốn nghỉ cũng thấy áy náy
Nhưng thật ra, có những người không cần thêm sức mạnh.
Họ chỉ cần được phép mềm xuống một chút.
Không phải yếu đi.
Mà là thôi phải căng mãi.
Có những giai đoạn, điều quý nhất không phải là cố thêm.
Mà là:
• Cho mình được chậm lại
• Cho mình được mệt
• Cho mình được nói thật
• Cho mình được nhẹ đi một chút
Một người phụ nữ được phép mềm xuống đúng lúc sẽ bền hơn rất nhiều.
Bạn có đang là kiểu người mạnh mẽ quen rồi… đến mức không biết cách mềm xuống không?
YÊU GEN MÌNH - HIỂU GEN NGƯỜI - CHỌN ĐỜI THONG DONG