BẠN KHÔNG THIẾU QUYẾT TÂM ,BẠN ĐÃ MỆT VÌ CỐ SAI HƯỚNG
Có những người không thiếu quyết tâm… họ chỉ đang kiệt vì phải bắt đầu lại quá nhiều lần
Không phải bạn không bền, có thể bạn chỉ đã mệt vì sống mãi trong vòng lặp cố rồi cạn
Khuyên thấy có một kiểu mệt rất dễ làm phụ nữ tự trách mình.
Đó là cảm giác:
Vừa mới quyết tâm xong
Thì lại đuối
Vừa mới bắt đầu lại
Thì lại cạn
Vừa mới thấy mình khá hơn chút
Thì lại tụt xuống
Rồi mình nghĩ:
“Chắc mình không bền.”
“Chắc mình không đủ kỷ luật.”
“Chắc mình không làm được lâu.”
Nhưng có khi không phải vậy.
Có khi mình đang mệt vì phải bắt đầu lại quá nhiều lần.
Mỗi lần cố quá mạnh,
Mỗi lần ép quá nhiều,
Mỗi lần sống quá khác với nhịp thật của mình…
Là một lần cơ thể phải trả giá.
Có những giai đoạn, điều mình cần không phải là quyết tâm lớn hơn.
Mà là:
• Bắt đầu nhẹ hơn
• Giữ đều hơn
• Và chọn một nhịp thật sự hợp với mình hơn
Bền không đến từ việc mình giỏi gồng.
Bền đến từ việc mình không phải liên tục bắt đầu lại từ kiệt sức.
Bạn có đang ở vòng lặp: cố rất mạnh rồi lại cạn rất nhanh không?
YÊU GEN MÌNH - HIỂU GEN NGƯỜI - CHỌN ĐỜI THONG DONG
6
0 comments
Khuyên Lê
5
BẠN KHÔNG THIẾU QUYẾT TÂM ,BẠN ĐÃ MỆT VÌ CỐ SAI HƯỚNG
powered by
S63 AURA
skool.com/s63-aura-6206
S63 AURA & Life Stream
Thân khoẻ - Tâm an - Trí minh
* Bản đồ Gen người Việt
* Affiliate toàn cầu
* Doanh nhân tỉnh thức
Build your own community
Bring people together around your passion and get paid.
Powered by