Niềm tin gốc rễ …
Hôm nay (18/05/2026) học về bài niềm tin gốc rễ. Mình thực sự có khá nhiều trăn trở sau bài học này. Mình đến với lớp học này có lẽ phần nhiều vì muốn thay đổi những niềm tin gốc rễ để bản thân tự tin hơn, hòa hợp Thân và Tâm chứ không phải sự ép buộc bản thân bằng tiếng nói từ bên trong.
Kể từ khi sang Đức rồi tiếp đến là Thụy sĩ, mình luôn chọn môi trường học sống và làm việc cùng người bản địa, với một niềm tin sắt đá để bản thân học hỏi và hội nhập nền văn hóa, ngôn ngữ tốt hơn. Nhưng rất tiếc những trải nghiệm của mình là sự Tự Ti vì mình luôn là người nước ngoài duy nhất, ngôn ngữ của mình không đủ giỏi, mình phát âm không tốt, mình hiểu chậm và xử lý tình huống chậm hơn mọi người …. Mặc dù mình tốt nghiệp loại giỏi và nhận được những thư nhận xét của chỗ làm rất tốt, nhưng mình gặp khó khăn khi kết bạn vì bên trong luôn có niềm tin rằng mình tiếng dở và suy nghĩ kì quặc vì mình là người nước ngoài…. Với niềm tin mình là người Nước Ngoài mình còn lo con cái sẽ bị ảnh hưởng khi đi trường học vì mình sẽ không giúp được các con trong 1 số môn học …
Mình cũng luôn mâu thuẫn với chính bản thân giữa 2 nền văn hóa và bị mắc vào những quan điểm giáo dục con giữa 2 nền văn hóa tây và đông phương. Với người á châu: con cái luôn cần biết ơn đấng sinh thành vì cha mẹ đã mang mình tới thế giới này mặc dù họ có làm gì sai đi chăng nữa. với người âu châu: trẻ con là vô cùng quan trọng và người lớn phải có trách nhiệm vì đã đưa con cái của mình tới thế giới này… Mình loay hoay với điều này trong chính gia đình lớn và nhỏ của mình. Công việc của mình là giáo dục những em nhỏ và trẻ tuổi dậy thì. Mình nhiều lúc thấy rất khó để chấp nhận được suy nghĩ của các em. Một số trường hợp như việc các em bị đánh mắng ở trong gia đình và thiếu sự quan tâm của bố mẹ điều mà rất đỗi bình thường ở đất nước mình.(mình không ủng hộ điều này) Nhưng các em đó sẽ có quyền quyết định đi báo bên sở trẻ em và thanh thiếu niên và sẽ được ở lại đó chờ xét xử phía tòa án. Một vài trường hợp có thể từ bỏ cha mẹ và cấm hoàn toàn việc cha mẹ tới thăm. Có thể nói mình bị nặng lòng vì các em và cha mẹ các em rất nhiều và nó cũng ảnh hưởng khá nhiều tới nhân sinh quan của bản thân…. Đôi lúc mình cũng có nỗi sợ rằng con cái không có kết nối với văn hóa và ngôn ngữ việt nam và ít kết nối với mình khi trưởng thành vì các con lớn lên bên này kèm theo khoảng cách thế hệ nữa….
Mình thấy bản thân là miếng thịt ba chỉ hoặc nạc vai vì nửa nạc nửa mỡ. 🤣
Xin mời mọi người mổ xẻ case study này giúp mình và đưa ra ý kiến 🙏
Ghi chú bối cảnh: vấn đề kết bạn ở đây là kết bạn với đồng nghiệp người Thụy sĩ nha. Vì họ luôn quan điểm vòng tròn tình bạn của họ là người bạn thân thiết lớn lên cùng nhau từ hồi nhỏ còn đồng nghiệp sẽ luôn là đồng nghiệp, k phải Bạn!
1
4 comments
Le Tham
3
Niềm tin gốc rễ …
powered by
The Root Parents
skool.com/noi-cha-me-hoc-it-ma-u-2126
- Chữa lành mình, con không phải chữa lành
- Trở về thiên nhiên, con biết mình thuộc về đâu
- Hiện diện thực sự, tuổi thơ con không phải bản nháp
Build your own community
Bring people together around your passion and get paid.
Powered by