Chia sẻ về những thứ mình biết
Mình có cơ duyên được học khóa học của 1 số thầy cô PGS cũng khá hay. Trong các khóa học mình có được các thầy cô chia sẻ 1 số template về những phản ứng trong cuộc sống, mình nhớ ra template nào thì mình sẽ chia sẻ với mọi người nhé, hôm nay mình xin phép chia sẻ 1 template về việc bày tỏ cảm xúc:
Nếu con/bạn/anh/chị.... (nói cụ thể hành động mà họ làm)
Thì mẹ/em/anh cảm thấy rằng .... (nói cụ thể cảm xúc của mình)
Bởi vì.... (lý do chính đáng)
Mẹ/tôi/em muốn rằng... (việc nên làm hơn)
Ví dụ về việc mẹ chồng mình luôn nấu ăn rất mặn và mình rất hay cảm thấy bực bội vì chuyện này
Mình nói rất rất nhiều lần rồi là bà hiện tại huyết áp rất cao và cần kiểm soát huyết áp
Mình thực hành mẫu câu như sau:
Nếu mẹ nấu thức ăn mặn như vậy thì con sẽ cảm thấy rất lo lắng và bất an bởi vì con lo lắng cho sức khỏe của mẹ và của vợ chồng con khi huyết áp của mẹ chưa được kiểm soát tốt con muốn nhà mình cùng cố gắng cải thiện vị giác ăn nhạt hơn để sức khỏe nhà mình tốt hơn nhé.
Khi mình chia sẻ điều này với 1 số người thì họ sẽ cảm thấy mình thực sự rất lý thuyết hoặc họ bảo mày điên à. Cô giáo mình có nói với mình rằng khi mà mọi người bảo vậy thì mình hãy trả lời rằng vâng em điên đã lâu, nay mới tỉnh ạ 😂
5
8 comments
Trang Nguyen Doctor
6
Chia sẻ về những thứ mình biết
powered by
The Root Parents
skool.com/noi-cha-me-hoc-it-ma-u-2126
- Chữa lành mình, con không phải chữa lành
- Trở về thiên nhiên, con biết mình thuộc về đâu
- Hiện diện thực sự, tuổi thơ con không phải bản nháp
Build your own community
Bring people together around your passion and get paid.
Powered by