Liệu kể thật có phải là kể tất tần tật??? 😂
Hồi hai mấy tuổi có đợt tôi hay đi học nấu ăn. Không chỉ là để cải thiện kỹ năng nữ công, mà quả thực ở thời điểm đó nấu nướng từng đem lại cho tôi rất nhiều cảm hứng.
Làm theo công thức, tùy biến sáng tạo, rồi trở thành “nghệ sĩ”. Tôi nghĩ chắc hẳn bất kỳ người đầu bếp xuất sắc nào cũng đều đi theo trình tự như thế.
---
Hôm qua tôi có viết trên trang cá nhân về việc làm thế nào để kể chuyện nhân hiệu mà không đánh mất đi sự riêng tư. Và câu trả lời đơn giản là... làm nội dung cũng như nấu ăn thôi.
Chúng ta có thể có tới hàng chục nguyên liệu trong bếp nhưng không thể cho tất cả vào mọi món được. Chúng ta cần chọn ra những nguyên liệu phù hợp, kết hợp chúng một cách cẩn thận và nêm nếm sao cho thật khéo. Cái gì cho quá nhiều cũng làm món mất đi hương vị, còn cái gì quá ít thì lại nhạt nhẽo.
Có đúng không nhỉ? Nội dung hay là một món ăn ngon và nó đòi hỏi sự cân bằng cũng y như vậy.
Trong thời đại AI này, cái "chất" riêng, tức là kinh nghiệm sống với góc nhìn độc đáo của mỗi người thật sự là yếu tố khác biệt mạnh nhất. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi trải nghiệm, mọi ý kiến hay thói quen cá nhân của chúng ta đều phù hợp với nội dung bài viết.
Không. Authenticity thì khác với Oversharing.
---
Để cá nhân hóa nội dung mà không đánh mất đi sự riêng tư, bản thân tôi đang sử dụng một công cụ/bộ lọc hiệu quả để xác định nên đưa câu chuyện nào vào bài viết. Nếu bạn muốn nhận nó, hãy để lại bình luận STORY, tôi sẽ chia sẻ nhé.
Bạn cũng có thể xem lại các bài khác của tôi về chủ đề Viết, Kể Chuyện & Xây Dựng Nhân Hiệu Chân Thực TẠI ĐÂY.
12
5 comments
Kim Chi Storytelling
3
Liệu kể thật có phải là kể tất tần tật??? 😂
Make It Viral
skool.com/makeitviralvn
Nếm mùi viral cùng thương hiệu cá nhân chuyển đổi cao!
Leaderboard (30-day)
Powered by