Mình từng nghe một câu nói rất hay :
Khoảng cách giữa chúng ta và những người đi trước, đôi khi chỉ nằm ở hai chữ "để sau".
"Để sau cũng được."
Chúng ta vẫn đang ở vạch xuất phát, mỏi mòn chờ đợi một "thời điểm hoàn hảo".
Thời gian không bao giờ nán lại để chờ chúng ta sẵn sàng.
Một ngày trì hoãn trông rất vô hại.
Một tháng chần chừ trông vẫn còn kịp.
Nhưng vài năm trôi qua.
Từ ngày chọn bước vào một môi trường rèn luyện mới, chậm lại đây là 3 điều mình luôn tự nhắc nhở bản thân mỗi ngày:
1. Thời gian là tài sản công bằng nhất, nhưng cũng tàn nhẫn nhất. Ai cũng có 24 giờ, nhưng không ai biết mình còn bao nhiêu ngày phía trước để chần chừ.
2. Đừng đợi "mọi thứ hoàn hảo" mới bắt đầu. Sự hoàn hảo chỉ xuất hiện khi bạn đã dám bước đi những bước chân đầu tiên đầy rụt rè.
3. Mọi thứ không thay đổi bằng những suy nghĩ hay những bản kế hoạch cất trong ngăn kéo. Nó chỉ thay đổi bằng hành động của bạn ngay lúc này.
Hạt giống nằm trong đất sẽ mãi chỉ là hạt giống nếu không có người gieo.
Sẽ có một ngày chúng ta thức dậy và không còn đủ thời gian để làm những việc mình hằng mong mỏi.
Vậy nên, thay vì tiếp tục chờ đợi...
Tại sao không bắt đầu ngay từ hôm nay, dẫu cho bản thân chưa thực sự sẵn sàng?
#Makelifebeter #tênlửateam #unilife #ĐạoThịnhVượng