Nhiều người nghĩ cơ hội là thứ phải đợi: đợi đúng thời điểm, đợi đủ tiền, đợi giỏi hơn, đợi ai đó dẫn đường… Nhưng thực tế, cơ hội không phải thứ “xuất hiện sẵn”. Nó chỉ lộ ra khi mình bắt đầu làm. Bắt đầu tập thể dục → mới thấy cơ thể thay đổi. Bắt đầu kinh doanh → mới hiểu thị trường cần gì. Bắt đầu học → mới biết mình thiếu ở đâu. Bắt đầu thử → mới có dữ liệu để sửa và đi tiếp. Chờ đợi khiến mình cảm giác “đang chuẩn bị”, nhưng thật ra là đang đứng yên. Còn hành động, dù nhỏ, dù chưa hoàn hảo, lại tạo ra chuyển động. Và chính chuyển động đó kéo cơ hội tới. Không có bước đầu tiên thì sẽ không có bước thứ hai. Không có lần thử đầu thì sẽ không có lần đúng. Đôi khi thứ mình cần không phải là một kế hoạch hoàn hảo… mà chỉ là một hành động đủ nhỏ để bắt đầu ngay hôm nay. Làm trước – chỉnh sau – giỏi dần. Vì cơ hội không nằm ở phía “đợi sẵn”. Nó nằm ở phía những người dám bước. — Trà Dương