GIÀNH CHO BẢN THÂN MÌNH NHỮNG NGÀY ĐẦU XUÂN
Đã là năm thứ 3 liên tiếp vào dịp đầu xuân năm mới , thay vì rộn ràng đón tết và đi thăm quan ngắm cảnh thì tôi lựa chọn giành cho bản thân mình 9 ngày. Có thể đối với nhiều người thì đây là điều hết sức khó khăn. Nhưng với bản thân thì mình thấy đây là điều mà mình đã sắp xếp lịch từ trước cho nó. 1 hành trình làm cho bản thân trưởng thành hơn, không phải với những kiến thức làm giàu, không phải với những động lực từ bên ngoài. Đến để thấu hiểu bản thân mình, thấu hiểu hơn về hành trình cuộc sống. Để gác lại những suy nghĩ, những lo âu. Để rèn luyện cho mình những điều cần phải rèn luyện Bước đi chỉ để bước đi Nhìn chỉ để nhìn Nghe chỉ để nghe Cảm nhận chỉ để cảm nhận Làm cho bản thân bừng tỉnh. Biết được những sự thật. mà bấy lâu nay cứ lang thang tìm hoài mà không thấy. Trả lời được những câu hỏi mà có khi cả đời người đi qua cũng chưa có lời giải đáp. An yên tĩnh tại