Vậy là đã 5 ngày làm quen với Hơi thở nội lực, những buổi đầu ngại ngùng e thẹn. Cô giáo ví von thật đúng và sâu sắc.
Công việc đi làm cả ngày nhưng lại muốn dành thời gian luyện tập bài của cô để cảm nhận cơ thể như thế nào. Thuận tiện nhất là lúc đi xe máy mình đã tận dụng thời gian của cả quá trình lái xe, và nhớ lại chia sẻ của mọi người nhờ áp dụng vậy mà lái xe đc đường dài không mỏi. Mình thấy điều đó thật “dễ” mà lại vi diệu.
Tối qua, buổi tập thứ 5 nghe cô chia sẻ mình học được rồi thì ứng dụng mọi lúc mọi nơi. Rồi đến lúc khi mình đi đứng nằm ngồi không đúng thì lúc đó cơ thể sẽ báo động rằng không đúng. Một lớp học mà lời cô nói cứ in sâu vô đầu. Hi vọng và chờ ngày được cưới nhau 😜😆😆😀
Biết ơn cô!