Tại sao nhiều người học 10 năm vẫn dậm chân tại chỗ, vì họ học ko đúng cách, học theo hứng, nào xem cái clip tóp top động lực là lôi sách vở ra học, rồi sau đó lại quên, ko học nữa. Xong bữa khác lướt trúng cái reels hay quá, cảm hứng quá, lôi sách ra đọc được 5 6 dòng rồi lướt tiếp. Nó là 1 vòng lập lẫn quẫn trong suốt thời gian dài.Tuy nhiên, tại sao có nhiều người 3 tháng, 6 tháng họ lại thay đổi đáng kể như vậy. Vì họ chỉ có 1 con đường duy nhất, là giỏi tiếng anh, dồn toàn mạng cho nó...
Tất cả chúng ta, má nào cũng biết có Tiếng Anh là thay đổi vận mệnh. Tự tin sải bước, cơ hội tới dồn dập. Nhưng có bao nhiêu má đếm trên đầu ngón tay, kiên trì, quyết liệt, theo đuổi cái thứ ngôn ngữ mà ai cũng ham muốn này. Ai cũng thấy, nhưng quan trọng là mấy ai làm. Viết 1 tờ note lên tường. Tao - Phạm Mạnh Hào - 6 tháng sau, phải tự tin nói chuyện giao tiếp ổn được. Xong vạch ra kế hoạch mỗi tháng cần đạt cái gì, mỗi tuần đạt gì, mỗi ngày học gì, mỗi tiếng học gì.... Chỉ có hành động.