User
Write something
Tại sao lại có tên là Divamo
Tôi đã nghĩ ra cái tên này phải nửa năm, nhưng vẫn đắn đo mãi. Dù bản thân rất thích, tôi vẫn không dám dùng làm tên thương hiệu vì nhiều lý do. Mãi cho đến khi tự thuyết phục được bản thân rằng cái tên này là dành cho mình – là sứ mệnh cả cuộc đời – và ít nhất có hơn 3 sự trùng hợp lớn tạo nên ý nghĩa thì tôi mới dám tuyên bố: tôi sẽ sống chết với cái tên thương hiệu này. Giờ đây, tôi thấy có tới 4 sự trùng hợp với cái tên này. Nếu bạn còn nghĩ ra thêm ý nào hay và thú vị, hãy comment chia sẻ nhé. Hãy cùng khám phá vì sao lại có cái tên DIVAMO. Tôi làm kinh doanh 6 năm, đủ thăng trầm, được – mất đủ cả. Nhưng điều làm tôi buồn nhất khi nhìn lại, là những lần chia tay với những người tài giỏi: có chia tay trong bình yên, cũng có chia tay trong giông bão. Tôi luôn tự hỏi: tại sao họ rời xa mình? Tại sao tổ chức của mình không quy tụ được nhiều người, cho dù tôi đã chia sẻ với họ nhiều nhất những gì mình có thể? Tôi tự tìm nhiều câu trả lời, nhưng có một câu quan trọng nhất: Để đội ngũ lớn mạnh, giấc mơ của người lãnh đạo phải đủ lớn. Lớn đến mức có thể chứa đựng cả giấc mơ của tất cả những người đồng hành. Tôi nhận ra, trước giờ mình chỉ dám mơ nhỏ. Chỉ làm con buôn, dòng tiền kiếm được chỉ đủ cho quy mô 5–10 người. Thế thì làm sao tổ chức có thể lớn mạnh đến trăm người? Khi nỗi đau đủ lớn, khi đã dám đứng dậy sau thất bại, tôi mới dám MƠ, và là một giấc mơ thật lớn. 👉 Key đầu tiên: “GIẤC MƠ LỚN”. Và rồi tôi hiểu: để hiện thực hóa giấc mơ ấy, tôi cần đồng hành với nhiều người. Không thể chỉ một mình tôi đi đến đích. Sẽ đến một ngày tôi không còn giỏi chuyên môn, không còn thức khuya cày việc như khi còn trẻ, không thể cầm tay chỉ việc cho người mới. Lúc ấy, tổ chức sẽ ra sao? Có thể lớn mạnh nữa không? Câu trả lời: tôi cần nhiều người đồng hành hơn, những con người tài giỏi, những “Tướng lĩnh” thực thụ dẫn dắt đội ngũ. Họ cam kết với mục tiêu của chính họ, làm việc với tất cả đam mê và tình yêu công việc. 👉 Key thứ hai: “ĐỒNG HÀNH”. Ý nghĩa đầu tiên của cái tên chính là “Đồng hành xây dựng giấc mơ”. Vì vậy, DIVAMO có thể đọc là “Đi Và Mơ”. Slogan: “Đồng hành kiến tạo giấc mơ”.
Tại sao lại có tên là Divamo
Điều bản thân cảm thấy hứng thú
Có ai yêu đồ ăn ngon giống mình không. Với mình được ăn đồ ăn ngon, được thưởng thức các món đặc sản vùng miền là một niềm đam mê. Vị ngon của các món ăn có thể làm cho mình quên đi mọi thứ, quên đi buồn phiền, quên sự tức giận, quên đi mệt mỏi, quên mọi áp lực của cuộc sống. Không những thế nó có khả năng xxx sự hưng phấn khi được ăn cùng gia đình, bạn bè, đồng nghiệp… đặc biệt có thêm đồ uống cay cay tê tê là cũng thích nha. Mình có thể ngồi hàng giờ đồng hồ xem video các món ăn ngon, cách nấu rồi mukbang… rồi sẽ tìm tòi thử nấu các món mà mình yêu thích. Nhiều người sẽ thấy lạ lắm, gì mà nhìn người ta ngồi ăn, ngồi nhìn đồ ăn không cũng ngồi được cả giờ đồng hồ, nghĩ nó vô tri, nó kỳ kỳ. Nhưng mình thích vậy đó, nó đem lại cho mình rất nhiều cảm xúc tốt, niềm yêu thích nấu ăn cho người mình thuơng yêu, thích cùng bẹn bè tụ họp ăn ngon tán gẫu, thích được nhậu nâng lên hạ xuống rồi nói những chuyện trên trời dưới biển. Vua chúa cũng chỉ đến thế thôi chứ nhiêu :)) Mọi thứ sẽ tốt lên nếu bạn đi từ chiếc dạ dày trống rỗng. Tình yêu tình thân tình mến thương tình đồng nghiệp tình hảo hữu Mình cảm thấy DIVAMO cái dạ dày nó đang rỗng, đang cồn cào lắm nhé mấy bạn. Hi vọng các bạn hiểu ý mình 😝♥️🥰
Điều bản thân cảm thấy hứng thú
Thế mạnh có thể đóng góp vào mục tiêu chung
Editor số 1 – “Muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì phải chịu được cảm giác không ai chịu được.” Chính vì vậy, mình luôn sẵn sàng đảm nhận áp lực, giữ vững sự sáng tạo và khắt khe trong từng chi tiết nội dung. Không chỉ dừng lại ở hiện tại, mình còn liên tục trau dồi và nâng cao kỹ năng, để mỗi ngày đều có thể mang đến giá trị mới. Với vai trò của mình, mình sẽ biến nội dung thành sức mạnh thương hiệu, giúp Divamo Groups khác biệt và vươn lên mạnh mẽ trên thị trường.
Thế mạnh có thể đóng góp vào mục tiêu chung
Điều tuyệt vời tôi đã học được gần đây
Dạo gần đây, tôi đọc được một câu nói trên Instagram khiến tôi vô cùng ấn tượng: “Dù bạn rất mệt mỏi cũng phải cố gắng. Vì mệt không làm bạn chết được! Bạn có quyền nghỉ ngơi, bạn có thể đi chậm, nhưng tuyệt đối không được bỏ cuộc!” Ngẫm lại, tôi thấy câu nói này thật đúng. Trong công việc hay cuộc sống, đôi khi chúng ta không tránh khỏi mệt mỏi và áp lực. Nhưng mệt mỏi chỉ là một cảm giác nhất thời, còn sự kiên trì và mục tiêu mới là điều định hình con đường của mỗi người. Tôi cũng nhìn vào những người xung quanh – họ có thể bận rộn cả ngày với hàng tá công việc, nhưng vẫn luôn giữ tinh thần cố gắng, vẫn luôn cháy hết mình. Vậy thì không lý gì mình lại dễ dàng bỏ cuộc chỉ vì đôi chút mệt mỏi. Điều tuyệt vời nhất tôi học được chính là: nghỉ ngơi không có nghĩa là dừng lại. Nghỉ để nạp thêm năng lượng, để tiếp tục bước đi mạnh mẽ hơn. Và quan trọng nhất, chúng ta phải luôn giữ ngọn lửa “NHIỆT” trong tim – sự nhiệt huyết, đam mê và tinh thần tích cực. Bởi khi có ngọn lửa ấy, dù đi chậm, dù gặp sóng gió, chúng ta vẫn sẽ kiên định để về tới đích. Tôi tin rằng, chỉ cần không bỏ cuộc, thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ chạm được đến giấc mơ của mình.
Điều tuyệt vời tôi đã học được gần đây
Nhiệt huyết tuổi trẻ – khi chúng ta cùng nhau💖
Tuổi trẻ là quãng đường đẹp nhất, không chỉ bởi những ước mơ còn dang dở mà còn vì chúng ta có những người bạn đồng hành để cùng thắp lửa. Với em, hành trình thanh xuân càng thêm rực rỡ khi có bốn đứa chúng em luôn bên nhau, sẻ chia từ những điều nhỏ bé đến những trải nghiệm lớn lao. Em nhớ rõ chuyến du lịch “bụi” đầu tiên của cả nhóm. Trong tay chỉ có số tiền ít ỏi, hành trang gói ghém thật đơn sơ, nhưng trái tim thì mang đầy ắp nhiệt huyết và khát khao khám phá. Chúng em cùng rong ruổi qua từng cung đường, cười vang giữa trời nắng, động viên nhau khi gặp khó khăn. Chính sự đồng hành ấy khiến chuyến đi trở thành một kỷ niệm khó quên – một minh chứng cho tuổi trẻ dám sống hết mình, dám trải nghiệm và dám cháy. Không chỉ những chuyến đi xa, mà cả những đêm ngồi lại với nhau, bốn đứa cùng trò chuyện, chia sẻ ước mơ, cũng đã trở thành ngọn lửa ấm áp nuôi dưỡng tuổi trẻ. Có những đêm chúng em nói về tương lai, về những khát vọng, có khi đơn giản chỉ là mơ ước nhỏ nhoi nhưng vẫn rực sáng vì có sự đồng cảm và cổ vũ của nhau. Những câu chuyện ấy, dù giản dị, đã thắp lên trong mỗi người một ngọn nhiệt – niềm tin và sức mạnh để tiếp tục bước đi. Tuổi trẻ trôi qua nhanh, chẳng thể quay lại lần thứ hai. Nhưng điều em tự hào nhất là đã có một hành trình đầy nhiệt huyết, đầy tiếng cười, đầy tình bạn. Và khi nhớ về bốn đứa cùng nhau, em biết rằng thanh xuân của mình đã thực sự rực rỡ và chẳng hề uổng phí.
Nhiệt huyết tuổi trẻ – khi chúng ta cùng nhau💖
1-21 of 21
powered by
Divamo
skool.com/divamo-5793
Đồng hành kiến tạo giấc mơ
Nơi của những con người đầy hoài bão tuổi trẻ, dám mơ, dám nghĩ, dám làm
Build your own community
Bring people together around your passion and get paid.
Powered by