NỖI KHỔ KHI XÂY COMMUNITY
Mình từng nghĩ chỉ cần có leader active thì community sẽ tự active theo. Lúc đầu mình gồng hết, ngày nào cũng vào trả lời comment, bắt chuyện từng người, cố giữ nhịp cho group lúc nào cũng có gì đó diễn ra. Nhìn thì rất “có sức sống”, nhưng chỉ cần mình bận vài hôm là mọi thứ rơi vào im lặng ngay.
Lúc đó mới nhận ra community của mình đang phụ thuộc hoàn toàn vào 1 người, mà cụ thể là mình. Không có ai chủ động mở lời, không có ai dẫn dắt cuộc trò chuyện. Mình đang đóng vai MC cho một sân khấu, chứ không phải đang xây một nơi mà ai cũng có thể nói.
Sau đó mình bắt đầu kéo thêm những người nòng cốt, không phải nhiều nhưng đủ để họ cảm thấy đây cũng là “sân” của họ. Khi không còn là một mình mình nói nữa, community mới bắt đầu có nhịp riêng.
Hóa ra vấn đề không phải mình làm chưa đủ nhiều, mà là mình làm một mình quá lâu. Có ai từng rơi vào kiểu cứ nghỉ 1-2 ngày là group “tắt thở” như mình không?
2
0 comments
Lucie Trinh
3
NỖI KHỔ KHI XÂY COMMUNITY
powered by
NEXUS ALLIANCE
skool.com/community-manager-alliance-vn-8790
Nơi hội tụ của các community managers, community builders hướng tới bền vững
Build your own community
Bring people together around your passion and get paid.
Powered by