GÓC NHÌN CÁ NHÂN: SAI LẦM KHI BUILD COMMUNITY
Mình từng nghĩ cứ chăm đăng bài đều là community sẽ tự có tương tác. Ngày nào cũng viết, cũng chỉnh content cho “có giá trị”, nhìn bên ngoài thì rất chăm chỉ nhưng bên trong thì khá trống. Bài đăng xong vẫn có người xem, có vài like nhưng rồi thôi, không ai nói thêm gì, không có cuộc trò chuyện nào xảy ra. Lúc đó mình mới nhận ra mình đang làm content một chiều, kiểu phát rồi thôi chứ không phải đang xây cộng đồng.
Community không cần quá nhiều bài hay, mà cần lý do để người ta mở miệng. Khi mình bắt đầu đặt câu hỏi nhiều hơn, kể những thứ chưa hoàn chỉnh, chấp nhận bài viết không quá trau chuốt thì mọi thứ bắt đầu khác.
Có người vào chia sẻ, có người tranh luận, có người quay lại lần sau. Lúc đó mới hiểu vấn đề không nằm ở việc mình viết hay hay dở, mà là mình có tạo được “khoảng trống” để người khác tham gia hay không.
Trước giờ mình cứ cố lấp đầy mọi thứ trong bài viết, nhưng thật ra chính khoảng trống mới là thứ giữ người lại.
Mọi người có từng rơi vào kiểu viết rất nhiều nhưng community vẫn im như mình không nhỉ?
3
0 comments
Lucie Trinh
3
GÓC NHÌN CÁ NHÂN: SAI LẦM KHI BUILD COMMUNITY
powered by
NEXUS ALLIANCE
skool.com/community-manager-alliance-vn-8790
Nơi hội tụ của các community managers, community builders hướng tới bền vững
Build your own community
Bring people together around your passion and get paid.
Powered by