Sự thành công đến từ Tư Duy và Thái Độ.
Là một người phụ nữ bước sang tuổi tứ tuần, đáng lẽ nó sẽ chỉ là việc đi trên hành trình kết nối với chính mình thật sâu sắc, để đi tìm hiểu về " Cái Chết" - ( sự ra đi đẹp đẽ cuối đời)...Chớ có đâu, giờ này ngồi gõ lóc cóc để trả bài thu hoạch về việc học tập với mục đích của chính mình là: " tìm thêm thu nhập". Phải chăng đây là tư duy nguy hiểm của việc núp bóng cuộc sống an toàn quá lâu.... Vâng, đúng là nguy hiểm. Và tôi là nhân vật trong chốn nguy hiểm đó, vì đời sống phía sau của tôi không phải chỉ mình tôi, phía sau tôi còn có gia đình lớn, gia đình nhỏ, có bố mẹ, và các con.... nên tôi phải đi ra chốn nguy hiểm ấy... Tôi gửi lời biết ơn Chị Trân và các chị em đã tham gia vào buổi học đầu tiên của hành trình trở thành KOC review sách. Buổi học khai sáng cho tôi về tư duy làm chủ, những kết quả mới của sự kỷ luật. Tôi chưa giỏi nhưng tôi biết làm theo, và biết làm đúng tôi sẽ chiến thắng. Biết ơn những nội dung đã gặt hái được sau buổi học để tổi quẩy chõng lên đường đưa mình ra ánh sáng cuả cộng đồng qua mạng lưới mối quan hệ, càng rộng lớn tôi càng ảnh hưởng, càng giá trị, và giá trị càng nhiều tôi lại càng thương mại được lớn.... Những nội dung từ " Công thức bất bại 7 bước" cho tôi rành rẽ hiểu rõ con đường đi của mình qua việc xây kênh, như xây 1 cơ sở làm ăn, 1 công việc làm nghiêm túc. Tôi hiểu mục tiêu của mình làm để phục vụ ai, kể câu chuyện gì cho ai nghe. Thông qua bản ikigai - tìm hiểu thế mạnh điểm yếu của bản thân, test tính cách qua hình tượng các con vật, tôi biết bản thân mình phù hợp với dạng làm video nào : Vlog, review, chia sẻ, hay kênh chuyên gia.... để người khác lắng nghe được tôi thông qua trải nghiệm, bài học và các vấn đề của chính mình. Dòng chảy cuộc đời chính là kho content, câu chuyện cuộc đời, các vấn đề , nơi để khai thác giá trị cho kênh, cũng như xây dựng lời hứa lớn cho đối tượng khán giả phục vụ. Lời hứa càng rõ ràng cài gắn sâu với đối tượng đúng sẽ giúp kênh phát triển và bên vững. Kết thúc buổi học tôi thật sự cảm thấy tư duy mình được khai mở rất nhiều, dù kiến thức tôi chưa dày, nhưng tôi tin việc tôi làm đủ, làm đúng, làm đều theo những gì được học với thái độ nghiêm túc, bền bỉ và kỷ luật, tôi sẽ thoát khỏi cái kén nuôi tôi "nghèo nàn" từ nhiều năm nay....