Activity
Mon
Wed
Fri
Sun
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
What is this?
Less
More

Owned by Tín

MINDSET - SKILLSET - TOOLSET

Expert Club
9
5.0 (1)
$29/month

BUILD - SCALE - LEAD

2 contributions to Solobiz Community
Cảm Giác Mỗi Ngày Giỏi Hơn Một Chút, Thật Sự Rất Yomost 😆
Tối nay vừa học Expert OS, mình vừa tranh thủ hoàn thiện thêm vài mảnh ghép cho Viết Như Hơi Thở. Đầu tiên là Cổng đối tác lan tỏa Viết Như Hơi Thở, để những người yêu thích chương trình có thể trở thành đối tác, giới thiệu khóa học và nhận hoa hồng một cách rõ ràng, bài bản hơn. Tiếp theo là Trợ lý Viết Như Hơi Thở. Từ bây giờ, khi một người vào trang bán hàng nhưng vẫn còn băn khoăn “Khóa này có phù hợp với mình không?”, “Mình chưa biết viết thì có học được không?”… họ có thể trò chuyện trực tiếp với trợ lý để được giải đáp ngay. Và cuối cùng, mình đã chính thức mua tên miền vietnhuhoitho.com, rồi gắn nó vào hệ thống trang bán hàng và trang đối tác. Thật ra từng việc nếu tách riêng ra cũng chẳng phải điều gì quá ghê gớm. Nhưng cảm giác của mình lúc hoàn thành xong lại thật sự rất Yomost. 😆 Không hẳn vì hôm nay mình làm được thêm một trang web, một trợ lý hay mua được một tên miền. Mà vì mình nhìn thấy bản thân mỗi ngày lại phát triển hơn một chút. Có những thứ vài tháng trước mình còn không biết nó là gì. Có những việc trước đây mình nghĩ chắc phải cần một team kỹ thuật mới làm được, thì bây giờ mình đã có thể vừa học, vừa hỏi, vừa thử và từng bước tự xây nó. Mình cũng ngày càng tin rằng thời điểm này là một cơ hội rất lớn cho những người muốn xây nhân hiệu hay làm Solo Business. Bạn không nhất thiết phải giỏi công nghệ. Không cần trở thành chuyên gia AI. Và càng không cần có một trí thông minh siêu phàm rồi mới bắt đầu. Công cụ có thể học. Kỹ năng có thể rèn. Thứ hôm nay chưa biết, ngày mai mình có thể tìm cách để biết. Có khi thứ cần nhất chỉ là một trái tim đủ nóng với điều mình muốn làm và một tinh thần đủ cầu tiến để mỗi ngày tiến thêm một chút. Không cần hôm nay phải giỏi hơn tất cả mọi người. Chỉ cần mình của hôm nay biết thêm một chút, làm được thêm một chút và tốt hơn mình của ngày hôm qua một chút là đã rất Yomost rồi. Hà Phương Solobiz
Cảm Giác Mỗi Ngày Giỏi Hơn Một Chút, Thật Sự Rất Yomost 😆
1 like • 2d
update dần vậy cô Phương
Mình Đã Đập Đi Xây Lại Gần Như Toàn Bộ Một Khóa Học
Chương trình đã có outline rồi. Các module đã có, bài tập đã có, thậm chí mình biết khá rõ mình muốn dạy gì trong khóa Viết Như Hơi Thở. Nhưng trước khi đi tiếp, mình quyết định làm thêm một việc: thực hiện một khảo sát chuyên sâu với gần 100 người về hành trình viết và xây dựng nhân hiệu của họ. Và sau nhiều ngày ngồi đọc từng câu trả lời, mình quyết định… đập đi xây lại gần như toàn bộ outline đã làm. Điều gì trong gần 100 câu trả lời ấy khiến mình sẵn sàng bỏ một thứ đã tốn rất nhiều thời gian để bắt đầu lại? Ban đầu, mình cũng nhìn vấn đề khá giống với cách nhiều người thường nhìn về một người đang gặp khó khăn với việc viết. Họ bí ý tưởng, không biết hôm nay đăng gì, viết lan man, viết xong lại xóa, không biết xây content thế nào, không biết dùng AI ra sao, hoặc cứ viết được vài ngày rồi lại bỏ. Nếu chỉ nhìn ở bề mặt, bài toán có vẻ khá rõ. Mình chỉ cần dạy cách tìm ý tưởng, cách viết một bài content, các cấu trúc viết, cách sử dụng AI, cách xây kênh và duy trì thói quen. Một khóa học hoàn toàn có thể được xây từ những module như vậy, và người học vẫn có thể cảm thấy mình nhận được rất nhiều kiến thức. Nhưng càng đọc sâu vào những câu trả lời mở, mình càng thấy có gì đó không ổn. Có người viết: “Cuộc sống và kiến thức của mình quá bình thường, chẳng có gì đáng để chia sẻ.” Có người nói rằng mình vẫn chưa tìm được “Long mạch” rõ ràng cho bản thân, không biết mình đại diện cho điều gì. Có người nhìn những người đang xây nhân hiệu tốt ngoài kia và thú nhận cảm giác của mình là: “Vừa ngưỡng mộ vừa tự ti, cũng khao khát được giống họ.” Và có một câu khác: “Thấy mình mờ nhạt, mơ hồ, không định vị được giá trị bản thân…” Mình đã dừng lại khá lâu ở những câu trả lời như vậy. Bởi lúc đó mình nhận ra, có thể điều họ đang thiếu không thực sự là một danh sách 100 ý tưởng content. Đằng sau câu “Tôi bí ý tưởng” đôi khi là một câu khác mà họ chưa nói ra được: “Tôi không nghĩ cuộc sống của mình có gì đáng để kể.” Có người không tin những trải nghiệm mình từng đi qua có giá trị. Có người không biết bản thân có điều gì đáng nói.
Mình Đã Đập Đi Xây Lại Gần Như Toàn Bộ Một Khóa Học
1 like • Aug 3
admin kỳ công quá
1-2 of 2
Tín Trần Trung
1
3 points to level up
@trantrungtin
🍀 Coaching MKT & Vận hành (Spa/ Clinic + Xây Học Viện Số Cho Expert)

Active 7h ago
Joined Aug 1, 2026
ISFJ
Ho Chi Minh