Activity
Mon
Wed
Fri
Sun
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
What is this?
Less
More

Owned by Hà

Cộng đồng giúp phụ nữ 30–45 tuổi xây dựng Solo Business.

Skoolers
153.3k
Free
10x Youtube
5.6k
Free
The New Rich
13.4k
5.0
Free
756 contributions to Solobiz Community
Do Cam Kết
TÔI ĐẾN VỚI KHÓA HỌC VIẾT NÀY VÌ ĐIỀU GÌ? Phượng có nhiều chất liệu để viết: những ngày làm bánh, những trải nghiệm làm mẹ, làm vợ, những điều học được và cả những lần mình làm chưa tốt. Nhưng có chất liệu rồi, Phượng vẫn chưa biết cách sắp xếp thành một bài viết để người đọc nhận được điều gì đó có ích. Trước đây, Phượng thường viết theo cảm hứng. Có ngày viết, có ngày không. Nhìn lại, nhiều bài mới dừng ở việc kể hôm nay mình làm gì, học gì, đạt được gì. Phượng chưa làm rõ được bối cảnh, những khó khăn mình trải qua, điều mình nhận ra và người đọc có thể áp dụng điều gì vào cuộc sống của họ. Vì vậy, Phượng đến với khóa học này với năm mong muốn: 1. Học cách xây dựng thương hiệu cá nhân bằng viết, để qua từng bài, mọi người hiểu hơn Phượng là ai, đang làm gì và có thể chia sẻ giá trị gì. 2. Biết cách cấu trúc bài viết mà vẫn giữ được tiếng nói của mình. Phượng muốn bài viết có trải nghiệm thật, cảm xúc thật, không đọc lên giống một bài do AI viết thay. 3. Biết quan sát và khai thác những điều diễn ra hằng ngày, để không còn phải chờ có cảm hứng mới viết hoặc ngồi mãi mà không biết viết gì. 4. Xây dựng một kho chất liệu, biết ghi lại và sắp xếp những câu chuyện, tình huống, bài học của mình để khi cần có thể tìm lại và phát triển thành bài viết. 5. Tích lũy kiến thức và thực hành đủ để sau này, khi ai đó cần hỗ trợ trên con đường xây dựng nhân hiệu bằng viết, Phượng có trải nghiệm để chia sẻ. Mong muốn lớn nhất của Phượng là biết chuyển những điều mình đã sống thành bài viết có ích. Để một người đọc có thể thấy mình trong câu chuyện, nhận ra một điều, hoặc tìm được một cách làm phù hợp với hoàn cảnh của họ. Đó cũng là cách Phượng muốn để lại dấu chân trên con đường mình đi. CAM KẾT TRONG 14 NGÀY TỚI Phượng cho phép mình là một đứa trẻ mẫu giáo trên hành trình học viết: sẵn sàng học từ đầu, hỏi khi chưa hiểu, thử khi chưa biết và sửa khi chưa tốt. Phượng cam kết dành thời gian mỗi ngày để quan sát, ghi lại chất liệu và thực hành viết; đón nhận góp ý với tinh thần học hỏi, bớt phán xét bản thân và không đợi bài thật hoàn hảo mới chia sẻ.
1 like • just now
Em đã nhìn thấy sự quyết tâm của chị. Chúc các chị sẽ kiên trì đi hết hành trình này nha
NGÀY 4/10/2026: KHÔNG CÓ THỜI GIAN, HAY KHÔNG CÒN THỜI GIAN CHO ĐIỀU QUAN TRỌNG?
Hôm nay là ngày cuối tuần, các con của mình được nghỉ học và ở nhà hết. Chồng và em trai đi lo công việc của văn phòng Luật, làm tư nhân và tự mở nên công việc phát sinh vào cuối tuần là không tránh khỏi. Việc của mình chủ yếu và làm việc nhà, xoay quanh các câu chuyện của bốn đứa trẻ. Vì tuổi của chúng gần nhau nên có không ít các tình huống xảy ra cần đến sự can thiệp, đàm phán của mẹ. Nên để có được không gian làm việc cho riêng mình thật không dễ chút nào. Trong khi đó ngày hôm nay mình còn kha khá bài tập cần hoàn thành. Mình bắt đầu suy nghĩ, lo lắng, bồn chồn kiểu mình bận không có thời gian hoàn thành bài tập đúng hạn mất rồi, làm sao bây giờ. Rồi mình nhìn sang thấy danh sách các thành viên hoàn thành bài tập cứ thế dài ra, mình tự hỏi tại sao mỗi người một ngày đều có 24 giờ, họ cũng làm nhiều việc vậy mà hoàn thành bài tập nhanh còn tham gia được nhiều khóa học nữa. Bỗng nhiên câu nói mà 1 người bạn từng nói với mình vang lên trong đầu rằng: "Ai cũng có thời gian, chẳng qua bạn không biết sắp xếp thôi? " Mình có sự oán trách mình bên trong. Đúng lúc đó mình đọc được bài viết của Cô Hà Phương với chủ đề KHÔNG CÓ THỜI GIAN, HAY KHÔNG CÒN THỜI GIAN CHO ĐIỀU QUAN TRỌNG? khiến mình lắng lại, đọc hết bài của Cô và chạm vô cùng. Mình nhận ra rằng việc mình chăm con, chăm sóc gia đình, đồng hành với con trong việc học cũng như sự trưởng thành của con, chăm sóc sức khỏe của chính mình là trách nhiệm mình cần làm, không thể bỏ được. Mình bắt đầu bao dung cho mình hơn, sự oán trách bản thân cũng không còn nữa. Nhưng không vì thế mà mình lấy đó làm lý do để trì hoãn việc hoàn thành bài tập, sau khi nhận được bộ câu hỏi từ Cô trong bài viết: "Chúng ta thực sự không có thời gian hay không còn thời gian cho điều quan trọng? Nếu lịch đã kín, vậy trong tất cả những thứ đang chiếm thời gian của mình điều gì thực sự xứng đáng được ở lại? Những câu hỏi của cô đã giúp mình nhớ lại bài học về văn hóa Domino trong doanh nghiệp số mà Thầy Ngô Mạnh Cường chia sẻ. Đó là trong tất cả những việc có thể đưa mình từ A đến B, có 1 việc khi làm tốt sẽ khiến nhiều việc khác trở nên dễ và tốt lên.
NGÀY 4/10/2026: KHÔNG CÓ THỜI GIAN, HAY KHÔNG CÒN THỜI GIAN CHO ĐIỀU QUAN TRỌNG?
0 likes • just now
Bài này hay lắm Chang ơi, kiên trì nhé!
Day 1: Check-in Ngày 1 - Solo Mini Content K3
CHỦ ĐỀ: TÔI KHÔNG CẦN VIẾT HAY, TÔI CẦN VIẾT THẬT Cấu trúc check-in: Nhóm X — [Tên học viên] — Ngày 1 Check-in hôm nay: 1. Hôm nay bạn học được gì? 2. Bạn có cảm nhận như thế nào? 3. Cảm xúc của bạn ra sao? 4. Bạn biết ơn điều gì? 5. Link bài đã đăng công khai nếu có: (chèn link bài đăng trên facebook tại đây) Quy định vận hành: Mọi bài nộp trong ngày nằm dưới post chính. Nếu học viên đăng bài công khai trên Facebook, dán link vào comment check-in. Chúc các bạn gặt hái được nhiều trái ngọt trong Ngày 1 nhé. Lời nhắn nhủ: Hôm nay là ngày đầu tiên trong hành trình, hãy cho phép mình không hoàn hảo, và cho phép mình tiến lên dù còn sợ hãi!
Day 1: Check-in Ngày 1 - Solo Mini Content K3
1 like • 3d
@Minh Anh Đỗ Kiên trì cô gái nhé!
0 likes • 1m
@Nguyen Van Hoang Chúc mừng anh đã quay trở lại hành trình. Em chúc cho anh sẽ đi trọn vẹn và gặt hái được thật nhiều những cái quà ngọt trong hành trình 14 ngày này nhé.
Nhóm 3 - Dương Phượng Thảo - Ngày 2
Lát cắt Tôi chọn để mở rộng Lát cắt 1: Trò chuyện với con trên đường con đi học về Tôi chọn lát cắt này vì nó khiến tôi bất ngờ, vì tôi không nghĩ rằng con lại ghi nhớ những điều mình từng nói rõ đến như vậy. Tôi nhận ra rằng có rất nhiều điều người lớn nói ra rồi quên ngay, nhưng với trẻ con, có thể đó là một điều rất đáng nhớ, đó còn là khoảnh khắc tôi nhận ra con đang quan sát, ghi nhớ và hình thành cách nhìn về cuộc sống từ chính những điều rất nhỏ tôi nói mỗi ngày. Từ lát cắt này, tôi muốn viết bài theo góc nhìn của cha mẹ, thầy cô là những người thường xuyên tiếp xúc với các bạn nhỏ, tin rằng những người làm cha/mẹ sẽ đồng cảm và là thân giáo tốt cho con.
Nhóm 3 - Dương Phượng Thảo - Ngày 2
1 like • 2m
Cô chữa ngắn bài Ngày 2 cho chị Thảo nhé. Trước khi góp ý, cô nhận diện 5 nét giọng chị Thảo nên giữ: gần gũi, quan sát kỹ, có chất người mẹ – người giáo viên, thích nhìn từ những tình huống nhỏ để rút ra bài học, và có xu hướng hướng người đọc về sự ảnh hưởng của người lớn với trẻ. Cô thấy chị chọn lát cắt 1 – cuộc trò chuyện với con trên đường đi học về là rất tốt. Điểm hay nhất không nằm ở bài học “cha mẹ cần làm gương”, mà ở khoảnh khắc chị bất ngờ vì con nhớ rất rõ một điều chị từng nói, trong khi chính chị có thể đã quên. Đây là phần có chất sống và đáng giữ nhất. Điểm cần đào sâu thêm là câu nói cụ thể của con. Chị nên ghi lại càng nguyên văn càng tốt: con đã nhắc lại câu gì, trong hoàn cảnh nào, lúc đó chị phản ứng ra sao. Một câu thật của con sẽ mạnh hơn rất nhiều so với việc mình giải thích dài rằng trẻ “quan sát, ghi nhớ và hình thành cách nhìn về cuộc sống”. Cô cũng lưu ý chị đừng vội khái quát thành “trẻ con sẽ nhớ những gì người lớn nói” cho tất cả mọi trường hợp. Mình có thể viết mềm hơn: “Khoảnh khắc đó khiến tôi nhận ra có những điều người lớn nói rất nhanh, nhưng với con trẻ lại có thể ở lại rất lâu.” Như vậy vừa đúng trải nghiệm, vừa không nói quá rộng. Với Ngày 2, chị chưa cần phát triển ngay thành một bài hoàn chỉnh về “thân giáo”. Chỉ cần giữ thật chắc cảnh – câu nói của con – cảm giác bất ngờ của chị – điều chị nhận ra là đã đủ đẹp để đưa vào Story Bank. Chị Thảo đã chọn đúng một lát cắt có chiều sâu. Bước tiếp theo là bớt giảng bài học, giữ lại nhiều hơn lời thật của con và phản ứng thật của mình. Chính chỗ đó sẽ làm bài sau này chạm hơn.
Nhóm 5_ Bùi Thị Cảnh - Day 0 Lý do và cam kết 14 ngày
Nhóm 5_ Bùi Thị Cảnh - Day 0 Lý do và cam kết 14 ngày 1. Lý do đến với khóa học Viết như hơi thở: Tìm ra giọng viết của bản thân Tôi đến với khóa học này vì muốn tìm ra “long mạch” trong cách viết của chính mình. Tôi muốn rõ hơn về ICP của mình, hiểu hơn về bản thân Tôi muốn dùng việc viết để xây dựng nhân hiệu bền vững hơn. Và tôi muốn viết 1 cách dễ dàng và có nhiều ý tưởng khi viết 2. Cam kết 14 ngày: - Mình cam kết hiện diện đầy đủ, làm bài nghiêm túc, viết mỗi ngày, hoàn thành trước khi chờ hoàn hảo và đi trọn 14 ngày không bỏ cuộc. - Mình viết bằng trải nghiệm thật, cảm xúc thật, không cố giống ai và không tô vẽ mình thành một phiên bản khác. - Mình cho phép mình viết chưa hay, nhưng nhất định phải thật và phải làm. - Mỗi ngày là một bước nhỏ để mình tiến gần hơn tới giọng viết riêng. - Sau 14 ngày, mình muốn có thể nói chắc chắn: mình đã bắt đầu chạm được vào “long mạch” của chính mình.
1 like • 6m
Em chúc cho hành trình 14 ngày của chị sẽ gặt hái được thật nhiều những quả ngọt nhé
1-10 of 756
Hà Phương
6
192 points to level up
@ha-phuong-5024
Product • Personal Brand • AI • Solo Business

Online now
Joined Jul 20, 2026