Đây là những học sinh lớp 5 trong trung tâm của mình. Đây là một buổi học ôn thi căng thẳng, trong khi các bạn đồng trang lứa đã được nghỉ hè còn các con vẫn chăm chỉ luyện đề. Chắc chắn các bạn nhỏ trong bức ảnh này đều muốn nghỉ hè, đi chơi, quê về, đọc truyện, bơi lội thoải mái. Chắc chắn nhiều bạn nhỏ không muốn ôm sách vở đi học trong thời tiết nóng bức nữa. Chính vì thế chất lượng bài tập, kết quả điểm học tập gần đây của các con đều không tốt. Nhiều cháu mất phong độ. Chính vì thế, nên sau khi được anh Đức chia sẻ nhiều về thiền và tâm trí. Về việc học tốt phải bắt đầu từ một tâm trí tập trung thì mình không vội vào bài phát đề luôn mà thời gian gần đây, cứ bắt đầu buổi học là cô và các con sẽ dành 10 phút để cùng hít thở, cùng vipasana với nhau. Nhiều bạn rất giỏi, chăm chú được 10 phút các cô bác ạ. Nhưng ngược lại có bạn hí hoáy, ngồi ngáp suốt. Và những buổi học gần đầy, lớp đã có những tín hiệu tốt ạ. Một vài bạn trước đó hí hoáy đã bắt đầu ngồi im, nhắm mắt tập trung được 2 - 3 phút Một vài bạn bảo con thấy thiền xong đỡ buồn ngủ hơn. Một vài bạn thì hỏi hôm nay có thiền không cô? Thay đổi một thói quen, bắt đầu một điều mới luôn rất khó khăn và gập ghềnh. Chỉ cần 1 học sinh đồng thuận, hợp tác. Chỉ cần 1 giáo viên đồng thuận, hợp tác. Mình tin rằng cả hệ thống trung tâm của mình sẽ có nhiều điều thay đổi tích cức, sẽ tạo nên một trung tâm giáo dục vững 3 gốc thân - tâm - trí. Chia sẻ một chút niềm vui với cộng đồng mình ạ. Và rất vui được kết nối với các ba mẹ, các thầy cô cùng ngành trong cộng đồng mình 🤩