Hello mọi người, mình là Thành – sinh năm 2003, hiện đang làm việc ở Hà Nội. Mình tham gia thị trường cũng được gần 3 năm rồi, nhưng nói thật với anh em là đến giờ vẫn chủ yếu là… thua lỗ. Nhiều lần cháy tài khoản, nhiều lần nản tới mức muốn bỏ hẳn, nhưng rồi vẫn thấy tiếc vì mình chưa thật sự học cho tử tế. Trước đây mình vào lệnh khá cảm tính, không có kế hoạch rõ ràng, không quản lý vốn, thấy người khác khoe lời là mình FOMO nhảy vào, gồng lỗ thì dai mà chốt lãi thì lại rất sớm. Mỗi lần mất tiền lại đổ cho “đen”, cho thị trường, chứ ít khi dám ngồi soi lại xem mình sai ở đâu Bây h mình coi như học lại từ đầu, làm lại từ đầu. Xem 3 năm vừa rồi như là học phí phải trả để hiểu rằng không có con đường tắt nào trong trading cả. Mình muốn đi lại từ những thứ cơ bản nhất: kiến thức nền, tư duy, quản lý vốn, tâm lý… Mình viết vài dòng này vừa là để giới thiệu bản thân, vừa là để tự nhắc mình nghiêm túc hơn với con đường đã chọn. Rất mong được ae đi trước chia sẻ thêm kinh nghiệm, góp ý xem nên bắt đầu lại từ đâu, nên tránh những sai lầm nào Cảm ơn anh em đã đọc và mong được anh em giúp đỡ.