Hiểu mình hiểu đời ! Trong cuộc sống việc thấu hiểu chính bản thân và môi trường + các mối quan hệ xung quanh là rất quan trọng. Có thể nói đây là điểm phân biệt rõ nét giữa người già và người trẻ, người giàu và người nghèo. Trong trading cũng vậy mà tôi đã tiêu tốn hơn 3 năm đầu để tự ngộ điều này. Vậy vì sao lại quan trọng và cụ thể như thế nào ? Đây là câu chuyện mà tôi sẽ kể cho các bạn về cách bản thân thích ứng với thị trường, nó mang màu sắc cá nhân nhưng đâu đó sẽ có nhiều ae đang mắc phải mà không biết cách để xử lý: Hiểu mình - Tôi không phải là người gồng lỗ giỏi, thậm chí rất áp lực đến mức có thể cảm nhận được dây thần kinh trong não giật giật - Cũng như bao người mới tham gia thị trường việc gồng lãi thậm chí còn khó hơn - Là chỗ dựa cả về kinh tế lẫn tinh thần trong gia đình, không có quá nhiều cơ hội để làm lại Nói đến đây các bạn đã hình dung được bản thân mình cũng giống như bao người ngoài kia, là con người chúng ta có chung nỗi sợ và tham vọng chỉ khác ở mức độ Hiểu đời - thị trường Câu đầu tiên mà thốt lên là KHÓ nhưng rất LÔI CUỐN - KHÓ vì chứng kiến quá nhiều người tiêu tan tài sản, suy kiệt tinh thần, đánh mất tất cả. Từng đó đủ để chứng minh sự khốc liệt, đây thực sự là một xã hội mới nơi phản ánh mọi mặt của mỗi cá nhân - chỉ khác rằng nó diễn biến nhanh gấp trăm lần ngoài thực tế - LÔI CUỐN vì luôn mang lại cảm giác phấn khích, ham muốn được thể hiện bản thân và cơ hội nhanh chóng thay đổi cuộc đời. Rất nhiều ước mơ, hy vọng được nuôi nấng ở đây nên dù nhiều ae lỗ lớn vẫn cố gắng bám trụ lại cho đến khi trút hơi thở cuối cùng Phương án Hiểu và nhận ra được những gạch đầu dòng trên sau vài năm thua lỗ, chỉ đọng lại một chút kinh nghiệm. Tôi đã bắt đầu chậm lại để suy nghĩ và nhận ra vấn đề thực sự của bản thân: - Tình trạng của tôi lúc này đang thua lỗ nhưng bản thân lại kỳ vọng có thể lãi lớn, con số đủ để gỡ lại những gì đã mất. Đây rõ ràng là sai lầm tai hại, giống như đứa trẻ đang tập đi mà đã đòi thi chạy - bất khả thi. Nghĩ như vậy đã giúp tôi ý thức được vị trí bản thân đang ở đâu giữa cái xã hội mênh mông đầy cám dỗ.