DIỄN BIẾN TÂM LÝ CHUNG MÀ ĐA SỐ TRADER MỚI ĐỀU TRẢI QUA:
Lúc đầu mới tạo tài khoản nạp tiền vào trade kiểu nhồi lệnh lãi đc vài chục vài trăm $ cứ nghĩ mình là thần đồng, là người trong vùng 5% có lợi nhuận, sau đó bão thị trường đi 1 chiều úp bô phát cháy tài khoản, bắt đầu có suy nghĩ chắc là do mình trade ko quản lý vốn, nhồi lệnh các thứ, lúc đó lên mạng tìm tòi kiến thức quản lý vốn, các phương pháp A B C X Y Z, rồi nạp lại trade đc vài tuần có lãi với 1 phương pháp nào đó, rồi trong đầu bắt đầu nghĩ ôi nhà lầu xe hơi đây rồi, cứ đà này thì cảnh giàu sang sắp ập đến rồi, tối thứ 6 Nonfarm lúc 19h30 úp bô tài khoản cháy smlll, khóc quá trời khóc hứa với lòng ko trade tin nữa. sau đó nạp tiếp vào và trade đc một thời gian cũng ổn rồi một ngày có tin chiến sự ở trung đông, Vàng úp bô phát dù ko có tin gì, cháy sạch sẽ tài sản. còn đúng cái nịt lúc đó lên nhóm khóc huhu :(
Các Huynh Đệ ai đã từng có diễn biến tâm lý này thì cmt chia sẻ thêm nhé!
Chúc các Huynh Đệ sớm trở thành Pro Trader