Có ai từng như mình, đang làm một công việc giống như bản thân thầm mong ước khi còn là sinh viên trên ghế nhà trường và cũng đã đi được quãng đường sự nghiệp tới 10 năm, nhưng rồi một ngày nhìn lại thấy mình không còn tha thiết với nghề nữa hay không? Mình hiện đang là một nhân viên Ngân hàng làm mảng quản trị tín dụng cho một nhà băng thuộc nhóm Big4. Trước kia, mình cũng từng trải qua vị trí hỗ trợ tín dụng và quan hệ khách hàng trong một vài Ngân hàng TMCP ngoài khối Big4. Trải qua nhiều thăng trầm với nghề, cứ nghĩ bank hiện tại sẽ là bến đỗ cuối trong sự nghiệp của mình. Nhưng rồi khoảng một năm trở lại đây, khi công việc đã chạm đến giới hạn của bản thân, mình nhận thấy mình không còn niềm vui hay động lực trong công việc nữa bởi áp lực từ khối lượng công việc khổng lồ, những ngày tháng chạy deadline không hồi hết, những cuộc gọi giục giã, khiếu nại liên miên, những chuyên đề kiểm tra giám sát dồn dập khiến mình không còn thời gian cho gia đình, cho bản thân hay đơn giản là để đầu óc được thư giãn ngừng nghĩ về công việc dù chỉ một ngày. Có những lúc mình tự nhủ bản thân tiếp tục cố gắng, rồi nghĩ lại những ngày vất vả nỗ lực trau dồi kiến thức, kỹ năng để vượt qua kỳ thi tuyển gắt gao với ước mơ được đứng trong hàng ngũ cán bộ Ngân hàng Big4 giống như những anh chị mà mình ngưỡng mộ, không lẽ mình lại từ bỏ ư? Nhưng nghĩ lại thì, cùng với làn sóng chuyển đổi mô hình và tinh giảm bộ máy của tổ chức, mình biết những thử thách này sẽ còn kéo dài. Trong khi mình bắt đầu cảm thấy cả sức khỏe thế chất và tinh thần của mình đã đến ngưỡng báo động, đã đến lúc cần làm gì đó để thay đổi cuộc sống này, mình làm việc để sống chứ không muốn làm việc để tồn tại một cách vô hồn nữa… Thế rồi, trong lúc lang thang tìm kiếm hướng đi trên các nền tảng xã hội, mình hữu duyên biết đến anh Thắng, và tình cờ hơn nữa anh Thắng cũng sống ở Hải Phòng và lại cách nhà mình không xa. Vậy là tối ngày hôm Thứ năm vừa qua, mình đã được gặp trực tiếp, được cùng anh Thắng trao đổi để tư vấn tìm hướng đi phù hợp tiếp theo. Cuộc trò chuyện với sự dẫn dắt đầy kinh nghiệm và nhiệt huyết của anh Thắng khiến mình như gỡ rối được mâu thuẫn từ chính giữa những mong muốn, sở trường và điều kiện của bản thân. Mình hiểu ra, khi muốn có một điều gì đó, mình cũng cần đánh đổi tương xứng, và sự nghiệp mình lựa chọn để theo đuổi phải là thứ đáp ứng được những giá trị mà mình trân trọng nhất, không đơn thuần chỉ là danh xưng hay địa vị…