Dù mình cũng nôn nóng nhảy vô làm bài tập lắm, nhưng cũng biết nếu không theo quy trình thì sẽ không hiệu quả. Nên kiên trì ngồi xem record (vì buổi zoom rơi vào giờ bận việc không join được). Mà đã ngồi nghe lại bài giảng thì ghi chép luôn cho nó cẩn thận (nhưng mình ko cầu toàn đâu - mình ghi chép nhanh, ko quá câu nệ phải đẹp khúc này) Cách học này siêu cổ điển, nhưng hiệu quả nha. Bởi vì có những công thức phổ quát rồi, mình chỉ cần làm theo cho thành thạo, đủ về lượng thì sẽ có sự nhảy vọt về chất (trời, cái câu triết học này từ năm đầu vào ĐH cách đây 21 năm vậy mà nó ấn tượng tới giờ!) Cách mình làm một việc - là cách mình làm mọi việc. Đủ chỉn chu tỉ mỉ đủ để chạy deadlline thay vì xuề xòa làm đại, nhưng cũng không quá cầu toàn để dừng lại vì nản. Nó chính là đều - đủ - đúng, rồi quay lại đều - đủ - đúng hơn, cứ thế vòng lặp như xoắn ốc. Cho đến ngày “Nội công thâm hậu thì tùy cơ ứng biến”, ha! Làm đi, làm nhiều lên, ngày đó sẽ đến ahihi. #X100ACTION #day4 #nhom8 #21DAYX100ACTION #quynhtrang #anyen