[ Chân thành gửi lời biết ơn thầy Sĩ Hành! ] Trước khi gặp thầy Sĩ Hành, em đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu về bản thân qua một vài công cụ cũng những rất nhiều trải nghiệm mà mình có. Những khoảnh khắc buồn vui đã giúp em hiểu thêm về chính mình, nhưng em vẫn chưa đạt được sự ổn định và kiểm soát cảm xúc liên tục. Thường thì, em trải qua những cảm xúc trái ngược nhau—lúc thì cực kỳ vui vẻ, lúc lại cực kỳ buồn bã hoặc chán nản mọi thứ. Khi đang mất phương hướng trong chuyện gia đình, em may mắn được một người bạn giới thiệu tham gia khoá Coach to Coach đồng hành cùng thầy Sĩ Hành trong 3 tháng. Đây thực sự là một cơ duyên, vì em đã tìm được đúng thứ phù hợp với con đường mà em luôn mong muốn đi nhưng chưa biết cách thực hành một cách bài bản. Thầy Sĩ Hành đã chia sẻ rất chi tiết và dễ hiểu về các khía cạnh nội tâm, đồng thời hướng dẫn những bài thực hành để em có thể tiến tới HẠNH PHÚC TỰ THÂN. Từ những bài tập nhỏ như tập trung vào hơi thở hay trân trọng những điều nhỏ bé trong cuộc sống, em dần dần trở lại tích cực, như thể hạt mầm hạnh phúc đã có sẵn bên trong mình bấy lâu nay bắt đầu nảy mầm. Từ đó, em thay đổi thói quen hành xử trong đời sống hàng ngày, đặc biệt là trong mối quan hệ với người thân. Nhờ sự chuyển hoá này, các mối quan hệ của em, cả với chính bản thân và những người xung quanh, bắt đầu được làm lành. Em cảm thấy yêu cuộc đời hơn và nhận ra rõ ràng hành trình mình cần bước đi từ bây giờ là gì. Em hy vọng rằng từ nay về sau sẽ có nhiều cơ hội hơn để được đồng hành và phát triển cùng mọi người trên con đường tỉnh thức của tình yêu thương và hạnh phúc này.