Activity
Mon
Wed
Fri
Sun
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
What is this?
Less
More
36 contributions to Solobiz Community
Zoom 4: Tổng kết (Solo Mini Content K2)
Cả lớp bình luận, tương tác ở đây nha!
5 likes • 8d
@Hà Phương yêu cô giáo
4 likes • 8d
chúc mừng nhóm 1
nhóm 3-trần thị mỹ hoa-nôp bài ngày 14
1,bản công bố: Tôi đang bắt đầu hành trình xây dựng thương hiệu cá nhân bằng chính những gì mình đã trải qua. Trước khi bắt đầu 14 ngày này, mình cũng từng nghĩ đến chuyện xây dựng thương hiệu cá nhân. Nhưng mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm điều đó bằng việc viết. Vì mình luôn nghĩ là mình viết không hay. Mình cũng nghĩ những thứ mình biết thì có rất nhiều người biết rồi, có gì đâu mà viết. Nhưng sau 14 ngày đi cùng lộ trình của cô Hà Phương, mình mới nhận ra một điều: Thật ra không phải mình không có gì để viết. Cũng không phải mình viết không hay. Mà là mình có quá nhiều nỗi sợ bên trong. Mình sợ bị chê cười, sợ bị phán xét. Và mình cũng nhận ra có rất nhiều điều trong cuộc sống mà trước đây mình nghĩ là rất bình thường. Ví dụ như chuyện mình biết tiếng Trung. Trước đây mình nghĩ tiếng Trung thì có rất nhiều người biết, nên mình cũng chẳng có gì đặc biệt để chia sẻ. Nhưng khi nhìn lại, mình mới thấy câu chuyện của mình cũng có giá trị. Động lực ban đầu khiến mình quyết tâm học tiếng Trung lại bắt đầu từ một chuyện rất đơn giản. Có một lần mình có một khách hàng cần dịch tiếng Trung, nhưng một người đồng nghiệp mà mình biết là rất giỏi tiếng Trung lại không giúp mình. Mình rất khó chịu. Và từ cái sự khó chịu đó, mình quyết tâm học tiếng Trung. Sau này, việc biết tiếng Trung đã mang lại cho mình khá nhiều điều. Trong công việc, khi đến một môi trường mới, mình thường có cơ hội được làm những chức vụ cao hơn và mức thu nhập cũng cao hơn. Mình có thêm sự tự tin để một mình đưa con gái đi du lịch ở Trung Quốc mà không cần phiên dịch. Mình có thêm những mối quan hệ tốt đẹp với những người bạn Trung Quốc. Có những lúc các cơ quan, ban ngành cần người biết tiếng Trung để giao tiếp với người Trung Quốc, mình cũng có thể hỗ trợ. Nhìn lại, mình mới thấy một kỹ năng mà trước đây mình nghĩ là “có gì đâu” lại mang đến cho mình rất nhiều giá trị. Và mình nghĩ những câu chuyện khác trong cuộc sống của mình cũng vậy. Mình là một người mẹ đơn thân. Mình vừa nuôi con, vừa kinh doanh, vừa học hỏi và phát triển bản thân.
Day 14 (K2): Check-in Ngày 14: Bài công bố hành trình và lịch viết tiếp theo
CHỦ ĐỀ: Bài công bố hành trình và lịch viết tiếp theo Cấu trúc check-in: Nhóm X — [Tên học viên] — Ngày 14 Check-in hôm nay: 1. Hôm nay bạn học được gì? 2. Bạn có cảm nhận như thế nào? 3. Cảm xúc của bạn ra sao? 4. Bạn biết ơn điều gì? 5. Link bài đã đăng công khai nếu có: (chèn link bài đăng trên facebook tại đây) Quy định vận hành: Mọi check-in trong ngày nằm dưới post chính. Nếu học viên đăng bài công khai trên Facebook, dán link vào comment check-in. Chúc các bạn gặt hái được nhiều trái ngọt trong Ngày 14 nhé.
Day 14 (K2): Check-in Ngày 14: Bài công bố hành trình và lịch viết tiếp theo
5 likes • 9d
Hôm nay tôi giat mình nhận ra mình đã đi hết hành trình 14 ngày,nhiều cung bậc cảm xúc.Hôm nay là ngày hồi tưởng ký ức 14 ngày qua.Co những ngày hoàn thành sớm bt cô cho,những hôm xem đi xem lại video vẫn chưa biết làm gì.Nhưng Tôi tin tưởng vào bản thân thì đây chỉ là moi bắt đầu cho hành trình viết như hoi thở,xd thương hiệu cá nhân thông qua chuyen mon,Lat cắt cuoc song.Biết ơn cô giáo @Hà Phương lắm lam.Biết ơn tất cả các ace cùng Hoa Hoc tạo
2 likes • 9d
@Kiet Huynh vâng ạ
nhóm 3-trần thị mỹ hoa-nộp bài ngày 10
1,Mình từng kết hôn, nhưng vì một trục trặc và một lý do bất khả kháng mà trước khi sinh con ba ngày, chồng mình đã rời đi. Sau đó, mình trở thành một người mẹ đơn thân, một mình nuôi con gái. Đến bây giờ, con gái mình đã 14 tuổi. Giai đoạn đầu, mình luôn đau đáu một điều là phải làm sao kiếm đủ tiền để lo cho con, không để con phải chịu thiệt thòi điều gì. Dù con thiếu tình yêu thương của cha, mình vẫn muốn bù đắp cho con bằng tình thương của mẹ. Vì vậy, mình không muốn rời xa con, chỉ muốn tìm một công việc vừa có thể ở bên con, vừa đủ kinh tế để chăm lo cho con. Thời gian đầu, mình lao vào kiếm tiền rất nhiều. Mình nghĩ chỉ cần có nhiều tiền thì có thể lo cho con một cuộc sống tốt hơn, có thể báo hiếu cho ba mẹ. Lúc đó, mình gần như không quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Sau một thời gian đi làm cho người khác, mình bắt đầu thay đổi suy nghĩ và chuyển sang tự kinh doanh. Rồi mình mở được một cơ sở kinh doanh. Công việc ổn định hơn, mình cũng có nhiều thời gian ở gần con hơn. Nhưng trong quá trình đó, có những lúc mình tự hỏi không biết tại sao số mình lại gian truân như vậy. Mình cứ tiếp tục lao vào kiếm tiền bằng mọi cách, cố gắng làm thật nhiều mà không để ý cơ thể của mình đang như thế nào. Cho đến khi nhìn lại, lúc đó mình còn chưa đến 40 tuổi nhưng chân đã đau, người thì mỏi. Có khi chỉ bước lên vài bậc cầu thang thôi mà chân cũng rất đau. Mình bắt đầu giật mình nhìn lại. Công việc kinh doanh khiến mình phải giao tiếp với khách hàng nhiều, có những lúc phải tiếp khách, uống bia. Sức khỏe của mình vì thế mà đi xuống, rồi còn thêm tình trạng thừa cân, béo phì. Mỗi lần di chuyển cũng trở nên rất mệt mỏi. Đến một lúc, công việc kinh doanh chậm lại, mình mới tự hỏi: Không biết mình đang đi đúng hướng hay chưa? Kinh doanh thì không được tốt, mà sức khỏe cũng ngày càng tệ hơn. Thế là mình dừng lại, sống chậm lại và bắt đầu tìm đến con đường phát triển bản thân. Mình tìm thầy để học và từ đó hiểu ra rằng sức khỏe thật sự rất quan trọng. Mình từng nghe một ví dụ rằng sức khỏe giống như con số 1 đứng ở phía trước, còn những con số 0 phía sau là tiền bạc, công việc và những thứ khác. Nếu có hàng triệu số 0 phía sau mà không có số 1 ở đầu thì tất cả cũng không còn ý nghĩa. Từ đó, mình hiểu rằng khi thân khỏe thì tâm mới an. Khi tâm an thì mọi việc mới có thể hanh thông.
1 like • 9d
@Hà Phương biết ơn cô giáo xinh đẹp ak
nhóm 3-trần thị mỹ hoa-nộp bài ngày 13
1,trước khi sửa:đây là bản trước khi sửa:chưa đầy 40 tuổi nhưng mà đi vài bước cầu thang thì đã đau chân. Lúc đó thì cuộc sống của tôi rất là bận rộn luôn, lao vào công việc để mà kiếm tiền và không hề nghĩ đến, quan tâm đến sức khỏe của bản thân, vì cứ nghĩ là mình còn trẻ mà sức của mình không có sao đâu. Thì cũng thường, khi mà tôi cũng thường đi kiểm tra như khám sức khỏe vào sáu tháng hoặc một năm khám định kỳ, thấy là tất cả đều bình thường. Tôi cũng rất là yên tâm với sức khỏe của mình và vì đó mà chỉ có lao vào kiếm tiền mà thôi. Nhưng mà đến một ngày thì khi mà tôi phải leo lên cầu thang bộ vì cái tòa nhà, cái tiệm thứ hai của tôi mở ra thì không có g hề nghĩ đến, quan tâm đến sức khỏe của bản thân, vì cứ nghĩ là mình còn trẻ mà sức của mình không có sao đâu. Thì cũng thường, khi mà tôi cũng thường đi kiểm tra như khám sức khỏe vào sáu tháng hoặc một năm khám định kỳ, thấy là tất cả đều bình thường. Tôi cũng rất là yên tâm với sức khỏe của mình và vì đó mà chỉ có lao vào kiếm tiền mà thôi. Nhưng mà đến một ngày thì khi mà tôi phải leo lên cầu thang bộ vì cái tòa nhà, cái tiệm thứ hai của tôi mở ra thì không có thang máy, bắt buộc phải leo lên cầu thang bộ để mà kiểm tra thợ thì đang làm trang trí của tiệm mới. Thì lúc đó tôi mới thấy là ôi sao đau quá, đầu gối đau quá, không thể bước lên nổi trên cầu thang. Thì tôi giật mình sợ hãi, nói ôi sao kỳ vậy ta, mình đâu có té hay là mình đâu có ngã vào đâu đâu. Và mấy ngày sau thì cứ mỗi lần, mấy ngày sau thì cơn đau nó càng ngày càng nặng hơn, không cần leo cầu thang, chỉ cần đứng lên ngồi xuống thì cũng không thể ngồi được vì đầu gối rất là đau. Và sau đó thì tôi mới nhận thấy rằng, ờ, vậy là sức khỏe của mình nó đang thật sự lên tiếng. Và bản thân thì mới nhận ra là dù cho mình kiếm tiền nhiều đi, bao nhiêu đi chăng nữa thì sức khỏe là đứng hàng đầu. Nếu phía trước sức khỏe là đứng hàng đầu là số một, thì phía sau có bao nhiêu con số không và con số một rớt mất đi thì những con số không phía sau cũng là vô giá trị. Cũng như tỷ phú thế giới thì cũng đã từng nói là cái chiếc giường đắt nhất trên thế giới chính là chiếc giường bệnh. Và bài học mà tôi nhận ra rằng những người phụ nữ, dù bất cứ ở hoàn cảnh nào, dù bất cứ ở bối cảnh nào thì trước hết bạn phải yêu bản thân bạn, bạn phải chăm sóc cho bản thân bạn, bạn phải khỏe, phải khỏe mạnh, bạn trân trọng bạn thì người khác mới trân trọng mình. Thì sức khỏe mình có khỏe nhất là đối với những phụ nữ đơn thân, những người mẹ đơn thân thì càng phải giữ gìn sức khỏe. Giữ gìn sức khỏe không chỉ cho bản thân mình mà còn cho con của mình và còn phải báo hiếu cho cha mẹ
1-10 of 36
Mỹ Hoa
5
204 points to level up
@my-hoa-6746
.

Active 4d ago
Joined Aug 28, 2026