Activity
Mon
Wed
Fri
Sun
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
What is this?
Less
More

Memberships

Chuyện Làm Chủ

353 members • Free

Người Kể Chuyện

1.2k members • $5/month

Người Nam Châm (Cao Cấp)

2.7k members • Free

Nuôi Con Thư Thái

164 members • Free

11 contributions to Chuyện Làm Chủ
100 NGÀY KOC SÁCH – BUỔI 2
GIAI ĐOẠN 1 – CHẠY ĐÀ: CÂU CHUYỆN & AFFILIATE (05.02) Mentor: Trân Lê Thời gian: 20h00 – 22h00 Thời gian chương trình: Trong hành trình 100 Ngày KOC Sách Chúng ta sẽ tìm hiểu về: - Đào sâu câu chuyện cá nhân để làm KOC sách. - Nhận diện nỗi đau & mong muốn thật của bản thân. - Cách chọn quyển sách phù hợp với câu chuyện cá nhân. - Cách thức affiliate sách - Đánh giá về bánh xe cuộc đời Yêu cầu khi tham gia: ✅ Đổi tên Zoom theo cú pháp: Họ tên & Vai trò hiện tại ✅ Chuẩn bị mic & BẬT CAMERA để tương tác trong buổi học ✅ Tham gia đúng giờ và ở lại trọn buổi
0 likes • 4d
Thật ra không phải bạn không có mục tiêu. Mà là suốt nhiều năm, bạn sống theo mong đợi của người khác nhiều hơn là lắng nghe bản thân. Bạn làm nhiều việc, đi nhiều hướng, nhưng chưa từng dừng lại để hỏi: mình thật sự muốn gì. Mình cũng từng như bạn và mình đã nghiêm túc bắt đầu hành trình tìm hiểu chính mình
0 likes • 4d
sách: Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau. Có những mối quan hệ không đến để yêu thương, mà để hoàn thành một bài học. “Mình đọc quyển Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau trong một giai đoạn rất khó. Có những chuyện xảy ra, nếu nhìn theo cách thông thường, mình sẽ chỉ thấy tổn thương và oán trách. Nhưng cuốn sách này cho mình một góc nhìn khác: rằng có thể những người mình gặp trong đời – kể cả trong những hoàn cảnh đau lòng – không phải để làm mình khổ, mà để hoàn thành một mối nhân duyên nào đó. Khi nhìn mọi thứ dưới góc độ ‘nhân duyên – trả nợ’, mình không còn cố hỏi ai đúng ai sai nữa, mà bắt đầu hỏi: mình cần học gì từ chuyện này? Và chính câu hỏi đó giúp mình bình tĩnh lại, và chữa lành chính mình. Nếu bạn đang trải qua một biến cố mà chưa sẵn sàng kể ra, nhưng muốn có một góc nhìn nhẹ hơn về con người và số phận, thì cuốn sách này có thể không cho bạn câu trả lời, nhưng sẽ cho bạn một cách nhìn khác – đủ để bạn cảm thấy nhẹ lòng hơn.
4/2-Recap buổi Kick off đầu tiên.
Đăng ký khóa học với tâm lý quyết tâm nhưng cũng lo lắng rất nhiều. - Mọi thứ đều có thể bán được: Em là 1 cô giáo tiếng Anh, có kiến thức, có kỹ năng công nghệ tạm tạm, suốt ngày lướt web, thấy video người ta hay quá lại tự ảo tưởng trong lòng: "Mình cũng nghĩ vậy, làm dễ ẹc" Nhưng cuối cùng mình cũng không làm được, không có thành quả gì? Và vẫn nghèo, không lo được cho người thân, hiểu biết nông. - Người có nhiều vấn đề: 36 tuổi, làm một công việc bình thường, không có sự nghiệp nổi trội, không kiếm ra nhiều tiền, không có gia đình riêng, sĩ diện, khủng hoảng giá trị, luôn cảm thấy mình thiếu kiến thức, không có bản sắc riêng, nửa nọ nửa kia, con người luôn trì hoãn, an phận, luôn trì hoãn, hiểu biết nhiều vấn đề nhưng không sâu....=> Như vậy em có nhiều chất liệu và nội dung để làm, nhưng quá nhiều sẽ bị rối, cái gì cũng muốn làm? - > Vậy phải tìm hiểu mình đã. - Em là Con Khỉ-Cá Voi: Ham vui, không có kiên trì bền bỉ, thích thì làm không thích thì thôi: Cần tìm ra mục tiêu là cái gì đó quan trọng và có giá trị với mình để duy trì. - Chị Trân dặn: Làm đúng theo công thức trước đã nhé! - Các bước để kể câu chuyện của bản thân: Em tâm đắc Luật tương tác ( Hiểu rõ luật chơi để không bị phạt, hiểu rõ luật chơi để thiết kế kịch bản của mình ngay từ đâu? để không phạm luật, mất kênh, mất thời gian.....) - Đọc sách: Lên núi bán bành mì - Thỏa mãn cả về vật chất và đam mê (cái mình thích) gắn liền với cuộc sống, thói quen, trải nghiệm-> Kiếm ra tiền-> đi được đường dài. - Nếu bản thân bạn là một sản phẩm rất đặc sắc thì bạn cần gằn mình với mạng lưới để sản phẩm có giá trị - Em rất thích chia sẻ này. - Dựa vào ikigai để tìm ra ngách để làm. - Thời này muốn thắng AI bạn bắt buộc phải xuất sắc, xuất sắc phải có trải nghiệm. - Cuối cùng: Em muốn mình kiếm được nhiều tiền lo cho ba mẹ, vừa tích lũy tri thức cho bản thân và phát triển bản thân trong tương lai. - Em cám ơn!
2 likes • 6d
Em cũng là Khỉ - Cá heo giống chị ^^ Đúng là em không kiên trì và kỉ luật, không biết chị có vậy k ạ? 😅
Nộp bài tập Dòng chảy cuộc đời
Cả nhà nộp bài tập tại đây nhé: Hình thức nộp: - Dạng chữ - Dạng hình ảnh - Dạng file
1 like • 6d
Dòng chảy cuộc đời: Giai đoạn 1: (Trước khi đi học: 0-6 tuổi) - Em sinh ra và lớn lên ở Nga đến 6 tuổi. Em có 6 năm đầu đời khá hạnh phúc và trọn vẹn. Bố mẹ yêu thương và chiều chuộng em. Em vẫn nhớ những lúc bố mẹ cho em đi công viên chơi, đi cưỡi ngựa, đi ăn kem, …. tất cả mọi hình ảnh và cảm xúc ngày đó vẫn y nguyên trong tâm trí em. Cảm xúc chủ đạo của em trong giai đoạn này là Bình yên. Giai đoạn 2: Cấp 1 - Cấp 2 (7-14 tuổi) - Cô giáo lớp 1 là người ảnh hưởng lớn đến em, cho đến tận bây giờ khi em đã 30 tuổi. Vì cô là người khiến em cảm thấy mình được “nhìn thấy”, được quan tâm, cô giúp em bớt tủi thân khi k có bố mẹ bên cạnh. - 1 khoảnh khắc khi em gần 6 tuổi. Em có nhờ người họ hàng đọc hộ em thư mẹ em viết cho em vì em chưa biết đọc, nhưng người đó gạt đi. Khoảnh khắc đó bỗng nhiên em nhận ra là từ giờ mình chỉ có 1 mình, k còn ai bên cạnh mình nữa. Và em bắt đầu thu mình. - Em thích đọc sách và vẽ, cũng có chơi cùng bạn bè. Nhưng dù có đang trong đám bạn, được đón nhận, em vẫn cảm thấy trong lòng mình có gì đó buồn bã. - Em hay được khen là ngoan, biết nghe lời, tự giác học và làm việc nhà. Chê là mặt hay xị ra. Giai đoạn 3: Cấp 3-Đại học (15-22) - Giai đoạn này của em lại chia làm 2 phần khác nhau. - Cấp 3 là em đã được tự do hơn. Vì k bị quản lý như khi cấp 2 còn là trẻ con, em đi chơi với bạn bè nhiều hơn. Em thấy vui vì mình có nhiều bạn. Cấp 3 có 3 khoá, mỗi khoá 10 lớp mà gần như ai em cũng chơi cùng, ai cũng biết em. Em thấy hạnh phúc từ sự yêu quý của các bạn dành cho em. Em cảm thấy được bù đắp rất nhiều. Nhưng ngược lại, em càng vui vẻ khi ở bên bạn bè bao nhiêu, em càng sợ hãi khi ở nhà bấy nhiêu. Em ở cùng ông bà, ông bà k đánh mắng gì em cả. Nhưng em sợ vì sự lạnh nhạt, vì cách đối xử của ông bà đối với em, em cảm thấy ngạt thở mỗi ngày khi đi học về, phải mở cánh cửa nhà và ông bà ở trong đó. Đến giờ khi gõ những dòng này em vẫn còn y nguyên cảm giác đó, dù bà em đã mất. - Đại học 18 tuổi em quay lại Nga sống cùng bố mẹ. Lạ lẫm vì gần như đây là lần đầu tiên em sống và sinh hoạt cùng bố mẹ trong “đời thật”. Làm quen, ngộ ra nhiều điều “à có bố mẹ là như thế”. Nghĩ lại cả 1 tuổi thơ k có bố mẹ em vẫn tủi thân. Em thuộc tuýp yếu đuối, hay buồn, hay nghĩ.
Bài viết này chỉ cho người Lv 1 - 2 lên Lv 3
Hey những người giàu mới... Chúng ta có thể thiết lập bài này chỉ thành viên Level 1 và Level 2 được bình luận không? Hãy nói "xin chào" bên dưới. Chúng ta sẽ ủng hộ bình luận của họ bằng một like :-) Như vậy mọi người sẽ đạt Level 3 nhanh hơn - để mở khoá thử thách ngay hôm nay. Vậy nên, tất cả thành viên Level 1 & Level 2, hãy đăng bình luận. Những người khác, chỉ cần reply thôi. Bắt đầu thôi!
0 likes • 6d
Em xin chào cả nhà ạ. Em rất vui vì được là 1 phần của team mình ạ ^^
Kick off 100 ngày KOC sách
Mọi người thảo luận tại đây nhé
1 like • 6d
thật ra em cũng thấy như chị Liên
0 likes • 6d
@Ngô Nhung may quá chị ghi lại, khúc đấy con em đang quấy quá em chưa nghe đc hết ạ
1-10 of 11
Mai Pham
3
41points to level up
@mai-pham-9929
mẹ em bé Annie

Active 2d ago
Joined Jan 28, 2026