Một ngày hơi oải với mình, nói thật là mình không giỏi về công nghệ, và càng dở hơn về con số, hay những gì liên quan tới tài chính hihi. Mình đang cố gắng thay đổi, muốn bước vào một thế giới khác, nên mình chọn tham gia skool. Vì để rèn giũa điểm yếu của mình, nên mình dành thời gian đọc khác nhiều bài viết và thử áp dụng song song. Cũng may mắn là có vài việc trong bài học, mình đã từng làm thành thói quen rồi. Nên à ồ nhẹ gánh. Hihi Lúc vừa mới vào Skool, mình bỡ ngỡ lạc lõng vô cùng. Sau đó thì vừa học vừa làm, vừa kỷ luật lại bản thân, mỗi ngày một sáng rõ hơn. Lúc đầu tự dưng có bạn inbox, mà là một bạn nam nữa. Hihi Mình hơi rén. Nhưng sau đó, bạn ấy đã gọi cho mình, mình như bắt được sóng và vỡ oà:) Hai đứa tám như hai đứa bạn lâu năm thất lạc. Tại vì cùng có những trải nghiệm đau thương như nhau. Xong bạn lại rất logic, ngắn gọn súc tích , công nhận và khích lệ mình. Hihi Hai đứa nói quá trời nói. Lúc đó cảm giác thoải mái hơn. Bạn còn vô cùng chân thật, chả giấu giếm điều gì. Cũng khuyên mình khoan nạp nhiều quá, hay học nhiều quá sẽ quá tải. Từ từ từng bước một. Nên mình rất biết ơn bạn. Bạn còn dụ mình làm youtube lại nữa:) dụ hay quá mốt phụ đi ba:)). Một lần nữa mình muốn chia sẻ lòng biết ơn sâu sắc tới anh bạn @Quốc Anh nè. Cám ơn bạn đã lắng nghe mọi khúc mắc và hướng dẫn tận tình cho MyMy nha. Hẹn ngày tái ngộ kaak🌷❤️