Rời khỏi vùng an toàn, mình sẽ làm gì?
Xin chào tất cả mọi người, mình là Như, sinh năm 97 và hiện tại vừa đậu phỏng vấn Giám đốc chi nhánh của một hệ thống thẩm mỹ có thương hiệu khá nổi tiếng trải dài đất nước chữ S. Nhân dịp sinh nhật anh Trung Tín, mình xin có đôi dòng chia sẽ về trải nghiệm, bài học và định hướng lâu dài cũng mong trao được một phần nào đó cảm hứng, cũng như tìm được người cùng đồng hành chia sẽ trong cộng đồng Expert Hub. Sự khởi đầu của mình không phải ngành spa thẩm mỹ mà là ngành kế toán doanh nghiệp trường Đại Học Kinh Tế, tuy nhiên nó khá là nhàm chán, mình đã thử học thử yêu nó nhưng không được thế là mình từ bỏ và quyết định tốt nghiệp sẽ không theo ngành này. Từ khi bước xuống SG mình đã đi làm thêm mặc dù bame có giặn trước “ con chỉ cần tập trung học, đừng mải lo kiếm tiền mà lại bỏ bê việc học “ nhưng mình vẫn lì, mình muốn biết SG đang vận hành như thế nào. Công việc đầu tiên của mình là bán bánh mì, sau đó tham gia khoá Awake your power và thực hiện đề án tốt nghiệp “bán sỉ quần áo” từ SG, đến Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Đồng Tháp.. mình đã rong ruổi từ các shop, đến chợ, đến tự dựng sạp, đến bán online. Doanh thu 1 tháng mình nhận đươc là 30 triệu, trừ các chi phí, nguồn vốn chắc còn lại 3tr tiền sức bỏ ra. Bài học mà mình học được đó là phải biết chấp nhận sự từ chối, và không phải doanh thu nhiều là lời nhiều mà còn phụ thuộc vào chi phí mình đã bỏ ra. Nhưng từ những chuyến đi này, mình lớn hơn, bớt trầm tính và nói nhiều hơn một chút. Bẵng một thời gian mình lại tiếp tục đi xin việc và va vào Gội đầu thảo dược bằng bồ kết. Cách đây 8 năm gội đầu thảo dược, dưỡng sinh ít lắm và mình may mắn là 1 trong những người được tiếp xúc với ngành này đời đầu. Tất cả đều bằng thảo dược, bước vào cửa tiệm và thơm nức mũi. Từ bồ kết, mần trầu, vỏ bưởi, dầu dừa, mật ong, … tất cả đều có công dụng riêng tuỳ từng da đầu. Mình vào đây như cá gặp nước, học hỏi được rất nhiều, tiếp xúc với rất nhiều khách, mình thật sự xem nơi ấy là nhà, cứ hễ rảnh là mình ghé. Mình sắp xếp lịch cho tiệm nếu thiếu người mình đều bù mình vào, tất cả thời gian rảnh của mình đều dành để đi làm thi thoảng đan xen đi từ thiện. Vào khoảng năm 4 đại học chị chủ mở thêm 1 chi nhánh mới và trao quyền cho mình là người quản lý, mình bất ngờ và đã từ chối. Mình bảo chị hãy giao cho ai khác, vì mình không thấy đủ sức lực để đảm nhận vị trí này. Chị chỉ bảo “ em làm đi, chị nhận ra em có tố chất làm quản lý “, mình vẫn làm nhưng trong trạng thái luôn nghi ngờ bản thân “ mình làm không được, tại sao lại là mình “. Công việc vào guồng, cũng ổn, cũng được không khó lắm và sau khi nhận thấy mình đam mê với ngành spa thẩm mỹ, cậu mợ mình đã giới thiệu cho mình một người quen đang làm Giám Đốc của một trung tâm thẩm mỹ lớn chuyên về công nghệ cao để mình có thể tiếp xúc với ngành chuyên sâu hơn và từ đó con đường vào ngành của mình mới thực sự bắt đầu.