Sáng nay trong buổi đào tạo đặc biệt. Kiến thức bao la mà mình thì vô cùng nhỏ bé Nhìn vào kết quả chọn cách bắt đầu Bắt đầu một hành trình chưa bao giờ là dễ dàng cả Từ câu chuyện: Gánh nước - bổ củi - Nấu cơm. Ngày này qua tháng khác ngày nào cũng làm công việc đó. Cơ bản theo thời gian không thay đổi nhưng ngày nào cũng làm dần dần cách làm sẽ tối ưu --> Kết quả sẽ tối ưu KHi chúng ta chưa thực sự: 100% All in với công việc mình làm. Phụ nữ mà cứ làm việc này lại lo cho việc kia. Rồi thì ko việc gì là trọn vẹn cả Đào sâu vào thế mạnh của mình, những thứ đơn giản thường ngày Đắm chìm vào công việc mình làm --> Một thời gian làm một việc Trong bài học chị Trân chia sẻ: Modeling 1. BE : Mình muốn trở thành ai 2. Năng lượng: Luôn ở tần cao. 3. Copy xuất sắc: Trở thành người copy xuất sắc chưa cần phải sáng tạo 4. Học hỏi: luôn khiêm nhường học hỏi, ghi chép và hiện diện đầy đủ trong các buổi học Viết thật nhiều, trò chuyện với bản thân nhiều hơn --> Động lực đủ lớn --> Làm mà ko cần ai nhắc nhở Điều quan trọng nhất: Theo một người, một việc, một hệ thống trên 10 ngàn giờ và luôn nhất quán mọi thứ trong đầu Biết ơn phần chia sẻ của chị sáng nay