Học hành trung bình, Đi làm trung bình, Diện mạo trung bình, Hôn phối trung bình, Gia đạo trung bình, Mạng lưới xã hội trung bình, Sức khoẻ trung bình, Tài sản trung bình, Chi tiêu trung bình, Tài lẻ trung bình, … tất cả đều trung bình là một loại phước lành lớn lao vì dính vào “quá” ở một trong 2 đầu thái cực đều tiềm ẩn nhiều khổ đau và rủi ro 🙂
1) Việc cấy chip vào não trong thập kỷ tới sẽ như việc đeo mắt kính hay đồng hồ của thập kỷ này. 2) 25% công việc bạn đang thấy hiện nay sẽ biến mất trong thập kỷ tới. 3) Bạn không thể nói “sai thông tin” với bất kỳ ai vì bạn sẽ nhanh chóng bị phát hiện theo thời gian thực. 4) Bên cạnh đó những hành vi sai chuẩn mực xã hội sẽ lập tức bị phát hiện, thậm chí được dự đoán trước khi vi phạm. Ngôn ngữ cũng như công nghệ sẽ không còn là rào cản đối với cá nhân mà cách ứng dụng chúng để tạo ra giá trị cao hơn những đồng loại khác mới là điều đáng quan tâm. Nguyên Trần (Nhận định cá nhân sau đợt tham quan triển lãm về A.I tại Thượng Hải WAIC 2025) P.s: Coffee time t4 tuần sau sẽ chia sẻ chi tiết hơn, cmt “tham gia” nếu bạn chắc chắn có mặt
2 tuần rong rủi của tôi thường xuyên được gợi ý từ “giá rẻ” từ vé bay, khách sạn, xe đưa đón, ăn uống… từ những người bạn hiếu khách thân thương. Nhưng tôi đã kinh nghiệm rất nhiều lần nên chỉ muốn tìm từ “giá trị” vì giá rẻ bạn sẽ phải trả giá khác ngoài tiền đó là cảm xúc, trải nghiệm, thời gian, công sức. Đừng chọn hoang phí nhưng cũng đừng chọn “giá rẻ”. Hãy tập trung tìm và chọn “giá trị” cho cuộc đời mình! P.s: tôi đang chuẩn bị đến Thượng Hải cho hội nghị A.I toàn cầu, sẽ cập nhật vài thứ hay ho cho bạn. Hãy cmt cho tôi biết nếu bạn thật sự quan tâm thông tin giá trị “có phí” .
Hiền vừa kết thúc zoom cùng các thành viên trong câu lạc bộ đọc sách, mình nhận ra rằng việc hình thành thói quen đọc sách vào buổi sáng đã mang lại cho bản thân nhiều lợi ích tích cực. Không chỉ giúp mình trở nên chăm chỉ và kỷ luật hơn, mà còn cho mình tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời của cuộc sống. Mỗi sáng, đều đặn khi Hiền mở sách và đắm mình trong thế giới của những trang sách, Hiền cảm thấy như mình đang đón nhận một ngày mới đầy năng lượng và tích cực. Những cuốn sách hay không chỉ mở rộng kiến thức và tầm nhìn, mà còn giúp Hiền gặp gỡ những người bạn cùng chung sở thích và đam mê. Thật vậy, có một môi trường rèn luyện và kỷ luật đã giúp Hiền và mọi người trong câu lạc bộ trở nên chăm chỉ hơn, vượt qua sự lười biếng và đạt được những mục tiêu của mình. Đọc sách vào buổi sáng không chỉ là một thói quen, mà còn là một cách để kết nối với bản thân và thế giới xung quanh. Nếu bạn cũng muốn bắt đầu một ngày mới với năng lượng tích cực và trí tuệ, hãy thử hình thành thói quen đọc sách vào buổi sáng nhé! Bạn sẽ thấy sự khác biệt tích cực trong cuộc sống của mình. Chúc bạn một ngày rạng ngời như hoa hướng dương 🌻🌻!