30 ngày trước, 4 thành viên của K1 7C bước vào hành trình với những mục tiêu khác nhau. Anh @Lý Bá Thiện Thiện muốn thực hành 7C thành thục. Em @Đoàn Hà Hà muốn học cách xây dựng mối quan hệ và trao giá trị tự nhiên hơn, tìm kiếm những người đồng hành đồng thuận. Hiếu @Đức Hiếu Lê muốn vượt qua nỗi ngại khi chủ động kết nối. Còn tôi muốn bước ra khỏi vùng an toàn, dám làm quen và mở rộng mạng lưới với những người mới trong cộng đồng TNR. Việc trước đây tôi từng lừng khừng mãi không chịu làm. Không ai bắt đầu với một lợi thế giống nhau. Nhưng chúng tôi có chung một điều: cam kết làm trong 30 ngày, dù mỗi ngày chỉ tiến thêm một chút. Và rồi những hành động nhỏ bắt đầu tạo ra kết quả: 143 cuộc zoom, 1775 hoạt động, 583 cuộc kết nối, 1049 comment. Những con số ấy không chỉ là số liệu báo cáo. Đằng sau mỗi bình luận là một lần xuất hiện. Đằng sau mỗi tin nhắn là một lần gieo hạt. Đằng sau mỗi cuộc gọi là một lần bước qua sự ngại ngùng. Những con số cho thấy hành trình mà chúng tôi đi, đều đặn, mỗi ngày. Khi gieo đủ lâu, kết quả bắt đầu xuất hiện. TRong buổi tổng kết K1, anh Thiện chia sẻ thành tựu khi chứng kiến doanh thu từ YouTube tăng từ 55 USD lên 161 USD/ngày - gần gấp 3 lần, khi đưa tư duy 7C vào marketing. Em Hà có thêm một khách hàng coaching mới – đặc biệt ở chỗ, khách hàng ấy chủ động đề xuất sau khi nhận được giá trị từ Hà, chứ không phải từ một lời chào bán trực tiếp. Hiếu nhận ra điều mình sợ không phải là cuộc gọi, mà là cảm giác không biết phải bắt đầu như thế nào. Khi có một công thức rõ ràng để tạo bối cảnh cho cuộc trò chuyện, Hiếu đã có thể chủ động kết nối. Còn với Hiền, thành quả lớn nhất không nằm ở một con số doanh thu. Đó là 27 mối quan hệ mới và một nỗi sợ bị từ chối đã nhỏ đi rất nhiều. Bài học lớn nhất mà cả 4 anh em đúc kết và nhận ra : kết quả không đến từ một lần bứt phá 30 ngày 7C cho chúng tôi thấy một điều rất đơn giản: Không phải cứ làm một việc thật lớn mới tạo ra thay đổi. Đôi khi, thay đổi đến từ việc làm một việc nhỏ đủ đều.