Vừa rồi mình có 1 trải nghiệm rất thú vị , mình gặp 1 vị khách người Đức chú đã 64 tuổi , chú biết 6 ngoại ngữ và thành thạo 4 trong số chúng , chú thích leo núi và du lịch .Việt Nam là điểm dừng chân thứ 3 của chú trong kỳ nghỉ này , chú đi khá nhiều nước và điều đặc biệt là chú không sử dụng smartphone , chú cho mình xem 1 chiếc điện thoại bấm số nhỏ xíu làm mình cực kỳ bất ngờ .
-Chú nói rằng việc sử dùng điện thoại thông minh khiến các mối quan hệ xa nhau , bạn bè người thân ngồi cạnh nhau nhưng mỗi người 1 chiếc điện thoại mà không quan tâm tới đối phương , thêm nữa nó thực sự không tốt cho sức khỏe . Mình hỏi rằng thế mọi lần chú đi du lịch làm sao để chú tìm đường , chú bảo trước khi đến điểm nào đó chú có dùng máy tính để tìm thông tin về địa điểm đó kết hợp hỏi người dân địa phương .
-ở Đức chú chỉ đi xe đạp chứ không dùng xe ô tô cá nhân , những địa điểm xa thì dùng phương tiện công cộng vì chú muốn quan sát mọi thứ trên đường và rèn luyện sức khỏe.
-Mình hỏi chú có buồn khi sống độc thân không , chú nói thỉnh thoảng có đôi chút nhưng chú hài lòng với cuộc sống hiện tại , mọi thứ chú có thể làm và luôn vui vẻ , chú có thời gian cho chính mình nhiều hơn .
Nghe xong mình tự hỏi có phải lâu nay chúng ta luôn sống vội nhiều hơn là cảm nhận cuộc sống ?