Bạn đang dạy hết mình để sống, hay đang đánh đổi cả cuộc sống chỉ để dạy — với mức 7$/h?
Bạn đang dạy với mức phí 7$/h.
Bạn biết rõ giá trị của mình không dừng ở đó.
Nhưng khi nghĩ đến con số 20$h – bạn chùn lại.
Tăng giá, bạn sợ học viên rời đi.
Không tăng giá, bạn kiệt sức mà thu nhập vẫn lẹt đẹt.
Nghe quen không?
Bạn có nhiều học viên, lịch kín, người khác nhìn vào tưởng “ổn”.
Còn bạn thì mệt, cạn năng lượng, hết thời gian cho bản thân.
Đổi lại là thu nhập… chẳng tương xứng với công sức và danh xưng “giáo viên”.
Câu hỏi khó chịu nhất là thế này:
"Tại sao người khác tăng giá mà học viên vẫn theo ầm ầm, còn bạn thì chỉ cần nhích lên một chút đã thấy bất an?"
Tôi từng ở đúng chỗ bạn đang đứng.
Và không phải do thị trường.
Không phải do may mắn.
Càng không phải do bạn “kém duyên bán hàng”.
Điểm mấu chốt nằm ở "tiêu chuẩn" của chính bạn.
Muốn tăng giá, trước hết tiêu chuẩn nghề nghiệp – cách bạn làm nghề – buộc phải nâng lên.
Không phải là nâng tiêu chuẩn chọn học viên.
Mà là nâng tiêu chuẩn với chính bản thân mình.
Khi tiêu chuẩn của bạn đủ cao, điều xảy ra rất thú vị:
Không phải bạn chạy theo học viên,
mà học viên buộc phải chạy theo bạn — ngay cả khi mức phí là 20$/h.
Chiều nay, lúc 14:00, tôi sẽ bóc tách đúng điều này:
— Vì sao tăng giá mà mất học viên
— Vì sao có người tăng mạnh vẫn kín lịch
— Và tiêu chuẩn nào quyết định “giá trị thật” của bạn
Buổi chia sẻ diễn ra trong cộng đồng, không công khai, và sẽ không để lại bản ghi.
Bạn muốn tham gia, chỉ cần:
— Bình luận: “Tham gia”— Đặt lịch để không bỏ lỡ khung 14:00
60 phút.
Chủ đề nhạy cảm.
Có thể khiến bạn hơi khó chịu – nhưng nó cần thiết, nếu bạn thật sự muốn bước qua mức 7 và đứng vững ở mức 20.
Bạn quyết định.
20
21 comments
Tuấn Thanh Nguyễn
9
Bạn đang dạy hết mình để sống, hay đang đánh đổi cả cuộc sống chỉ để dạy — với mức 7$/h?
5m.
skool.com/5-minutes-vietnamese-4316
Thử thách 21 ngày giúp bạn trở thành giáo viên dạy tiếng Việt cho người nước ngoài mà không cần biết tiếng Anh.
Leaderboard (30-day)
Powered by