Không phải bạn kém…mà là bạn đã không phát triển bản thân quá lâu. Có một giai đoạn…mình không thích chính mình.
Không phải vì ai nói gì. Mà là…tự mình cảm thấy vậy.
Mỗi ngày trôi qua…mình chỉ xoay quanh:
Con
Việc nhà
Gia đình
Không có gì mới.
Không có gì nổi bật.
Mình bắt đầu nghĩ: “Mình đang làm được gì?”
Rồi nhìn người khác…thấy họ giỏi hơn kiếm tiền xây dựng cuộc sống riêng
Còn mình thì…đứng yên.
Cái cảm giác đó…nó không ồn ào.
Nhưng nó âm thầm làm mình mệt.
Mình vẫn làm mọi thứ bình thường.
Nhưng bên trong thì…không còn cảm thấy mình có giá trị.
Có lúc mình tự hỏi: “Nếu mình biến mất một ngày…có ai nhận ra không?”
Nghe thì hơi tiêu cực.
Nhưng đó là điều mình từng nghĩ thật.
Mình từng nghĩ:
Chắc do mình yếu đuối.
Chắc do mình suy nghĩ nhiều.
Nhưng mà không phải.
Cái “câu lật” mình nhận ra là: Mình không tệ.
Mình chỉ đang sống quá lâu mà không phát triển bản thân.
Mình chỉ đang… đứng yên quá lâu thôi.
Từ ngày mình bắt đầu thay đổi:
Không phải làm điều gì lớn.
Chỉ là:
Học một cái gì đó mới
Làm một việc nhỏ cho bản thân
Dám thử một điều mình từng sợ
Mình không giỏi lên ngay.
Nhưng mình…cảm thấy mình “sống” lại.
Và điều quan trọng nhất:
Mình không còn ghét mình nữa.
Chị em mình có khi nào như vậy không?
Bên ngoài vẫn ổn…nhưng bên trong thì mất kết nối với chính mình?
Bạn đã từng có giai đoạn “không thích chính mình” chưa?
3
0 comments
Thủy Chung Chu
7
Không phải bạn kém…mà là bạn đã không phát triển bản thân quá lâu. Có một giai đoạn…mình không thích chính mình.
X100 ACTION
skool.com/x100action-8389
Cộng đồng HỌC TẬP + HÀNH ĐỘNG nâng cao hiệu suất cho chính bạn.
Leaderboard (30-day)
Powered by