⏳ GIỜ NÀO VIỆC ẤY – NGHE ĐƠN GIẢN NHƯNG KHÔNG PHẢI AI CŨNG LÀM ĐƯỢC
Có những ngày, mọi thứ cứ rối tung rối mù. Việc thì nhiều, đầu thì rối, lòng thì bực. Rồi bạn nhận ra: mình đâu có làm quá nhiều thứ… chỉ là làm nhiều thứ cùng lúc.Và thế là mệt. Không phải bạn kém. Không phải bạn lười . Chỉ là không biết lúc nào nên dừng, lúc nào nên tập trung. Kể từ ngày mình bắt đầu áp dụng đúng 3 chữ: Giờ – Nào – Việc – Ấy, mọi chuyện bắt đầu nhẹ hơn. 📍 Làm việc thì tắt điện thoại, dẹp mạng xã hội. 📍 Ăn cơm thì không check email. 📍 Gặp người thân thì cất deadline vào túi. Mỗi việc có một “vùng thời gian riêng” — khi bạn để nó diễn ra trọn vẹn, bạn cũng được sống trọn vẹn hơn. Thật ra không cần giỏi hơn ai, chỉ cần quản lý được nhịp sống của chính mình, bạn đã thắng rồi. Bạn thấy đúng không? Có đang loay hoay với mớ việc lộn xộn trong ngày không?Comment cho mình biết bạn đang gặp rối ở đâu — biết đâu, chỉ cần đổi lại cách sắp xếp thời gian, bạn sẽ thấy ngày mai dễ chịu hơn rất nhiều. 💬⏰