Đã bao giờ bạn tự nhủ:
“Mình không đủ giỏi...”“Giờ làm chưa được đâu, từ từ đã...”“Người ta làm được vì họ giỏi, mình thì chịu…”
Mình cũng từng nghĩ y chang như vậy.
Cho đến khi nhận ra:
💡 Nghèo hay giàu không nằm ở túi tiền – mà nằm ở cách bạn nói chuyện với chính mình.
🧠 Người có tư duy giàu sẽ nói:✅ “Tôi chưa biết, nhưng tôi sẽ học.”✅ “Sao không thử làm nhỏ trước?”✅ “Thất bại đầu tiên là vé vào cửa để học nhanh hơn.”
💬 Còn bạn thì sao?Câu nói tự giới hạn mà bạn hay lặp lại là gì?Và nếu phải reframe nó theo hướng "giàu tư duy", bạn sẽ nói lại như thế nào?
Hãy comment thật lòng bên dưới.Mình sẽ giúp bạn chuyển hóa câu nói đó thành một phiên bản mạnh mẽ hơn 🚀
🧲 Nếu thấy bài này đúng với bạn – hãy thả 1 👍 và để lại bình luận.Biết đâu một ai đó đọc được sẽ nhờ bạn mà dám thay đổi cả tư duy & cuộc đời. ✨ “Chúng ta không lớn lên bằng tuổi tác – mà bằng cách dám suy nghĩ khác đi.”