Cày game: X
=> Cày Skool :v
Cuối cùng em cũng đạt được level 4 rồi cả nhà ơi ^^
Em vẫn đang coi clip "Bí mật đằng sau đơn hàng triệu đô" nên chưa kịp vào Classroom để coi level 4 nó như thế nào, dù em cũng hí hửng lắm, nhưng mà em đang thực hiện kiểu "làm việc gì thì làm cho xong rồi mới đến việc khác".
Em có một thói quen mà thói quen đó chính là thứ tạo áp lực cho bản thân.
Đó là làm chưa xong việc này nhưng sực nhớ đến việc khác, rồi nỗi sợ rằng việc khác sẽ không làm kịp thế là lại lao đi làm việc khác khi mà việc này vẫn chưa xong, thành thử ra cả hai thứ đều không làm xong, và áp lực nhân đôi, trầm cảm nhân ba :v
.
Có thể điều đó bắt đầu từ cuộc đời công sở của em lúc trước, việc thì tuy không quá nhiều, nhưng cần thời gian, nhưng ai cũng cần gấp gấp gấp, rồi cứ "Mee để đó đi, làm việc này trước", rồi cứ kéo dài như vậy, thành ra hình thành nên cái lối làm việc này.
.
Nên lối sống công sở của em khá stress, đến khi em và đời sống công sở của em chia tay rồi em vẫn còn bị kiểu làm việc như vậy ảnh hưởng ^^
Nên việc quản lý thời gian, tập cách từ chối và bảo vệ công việc của mình là một trong những thứ mà em nghĩ em nên nghiêm túc thực hiện.
.
Chia sẻ một chút vì sự hí hửng khi được lên Level 4 của em ^^
Chúc cả nhà vui vẻ và mau chóng coi hết clip "Bí mật đằng sau những đơn hàng triệu đô" ^^