Tá đa, dạ xin chào mọi người, lại là em đây... Trong tuần, sẽ có vài ngày em dành ra một khoảng thời gian để làm video, hôm nay, trong lúc em làm video để lan tỏa giá trị thì em bắt gặp video này và em lập tức nghĩ đến cộng đồng 7C của chúng ta, nên em muốn upload thành phẩm này của em vào 7C đầu tiên :D . "Bạn đã bao giờ nghe về lý thuyết hoa hướng dương chưa? Những bông hướng dương non dành cả ngày để hướng theo mặt trời, luôn đi tìm ánh sáng. Nhưng khi bầu trời trở nên tăm tối, chúng lại quay về phía nhau. Ngay cả thiên nhiên cũng hiểu tầm quan trọng của sự kết nối, bởi không ai sinh ra để phải tự mình vượt qua mọi giông bão một mình. Đôi khi cuộc sống trở nên nặng nề, bạn không cần phải có mọi câu trả lời, bạn chỉ cần những người phù hợp ở bên cạnh—những người nhắc bạn nhớ ánh sáng nằm ở đâu cho đến khi bạn có thể tự mình nhìn thấy nó trở lại." . Em nghe xong lập tức nghĩ tới cộng đồng 7C của mình, mà không nghĩ tới những mối quan hệ khác Thậm chí em đã từng nghĩ, dù cho bản thân em chưa tìm thấy ánh sáng của mình, nhưng có thể nhìn thấy người khác tìm thấy hoặc tự tỏa sáng, đó cũng là một niềm vui khá là to lớn. . Em không biết là video này có thể mang đến được cho mọi người điều gì không, chỉ là em cảm thấy video cho em cảm giác rất vui vẻ và ý nghĩa khi nghĩ tới cộng đồng của mình. Cuộc sống mà, cái gì vui vẻ thì em ưu tiên, xong em đi share tùm lum tùm la :D :D . Do em thích quá nên em làm lẹ để hí hửng với mọi người, nên phần hình ảnh và thumbnail chưa chỉnh chu lắm, trong trường hợp mọi người thấy cần lưu ý cái gì thì có thể nhắn em nhe. Đứa con tinh thần đầu tiên em mới ấp ra nên em rất để tâm :D Anh Tuấn Thanh nói là, cái nào gần tiền thì mình ưu tiên, nhưng em toàn ưu tiên mấy cái không gần tiền thôi =)))) học trò này cá biệt quá chắc bị chửi :D . Cảm ơn mọi người đã coi :D