1. Tháng 4 này mình “trộm vía” khá bận với các hợp đồng đào tạo, coaching và speaking tại doanh nghiệp. Mặc dù nói là bỏ bớt deal B2B nhưng số tiền từ B2B thật sự hấp dẫn. 1 buổi workshop là bằng 2-3 tháng bán digital products nên sắp xếp được thì mình vẫn nhận.
Sáng họp với HSBC để rehearsal cho virtual event cuối tuần. Trưa làm thanh toán cho hợp đồng tháng trước của deal sách bán cho doanh nghiệp. Tranh thủ nấu cơm trưa xong thì 2g chiều coaching tới 4g.
4g thì review hợp đồng wokshop sắp tới. Workshop AI và Personal Branding cho 120 nhân sự 1 Tập đoàn bất động sản lớn nên mình cần chuẩn bị kỹ.
Tháng này ít brand deal vì mình đang đổi định hướng nội dung chắc phải 3 tháng nữa mới có deal. Bình thường có brand deal thì mình sẽ quay chụp làm kịch bản.
2. Khoá Plan B của mình cũng bước đầu có khoảng 100 học viên và giai đoạn đầu mình offer 1:1 1 tiếng với các bạn. Mỗi tuần mình block lịch 6 tiếng để hiểu câu chuyện và những struggle của người mới. Thật sự đây là thời gian vui nhất trong tuần vì mình được nghe những câu chuyện thật từ khắp năm châu. Mình sẽ cố gắng duy trì lịch này lâu nhất có thể.
3. Làm việc với team: mình đang có 3 bạn hỗ trợ các project khác nhau - mỗi bạn mình sẽ call 1 tuần 1 lần, còn lại trao đổi qua các file làm việc chung trên Drive.
Mấy việc giấy tờ hợp đồng, xuất hoá đơn và thuế hay bảo hiểm thì mình trực tiếp làm với công ty kế toán. Mình ghét đi in hay phải gởi hợp đồng nhưng chịu thôi. Có hợp đồng để ký là vui rồi.
4. Tuyển dụng team mới cho Project khởi nghiệp: project này mình mới làm thử nên dành nhiều thời gian để nói chuyện với người mới. Đây cũng là 1 thử thách cá nhân của mình trong năm mới: tăng khả năng networking và kiếm tiền từ network.
5. Viết nội dung, quay source vlog và voice: việc này mình tranh thủ giữa những giờ trống để làm. Edit video và lướt social tìm idea cho nội dung.
6. Việc nhà đi chợ cơm nước mua đồ lên xuống nhận ship mình làm luôn. Cũng đỡ là có 2 chị giúp việc lau nhà ủi đồ nên mình cũng không quá tốn thời gian cho việc nhà.
Bận vậy thì thời gian đâu chơi với con?
Mình block lịch hàng ngày từ 8-12g là làm việc, còn lại là chơi với con, tối ngủ cùng con. Con mình ngủ 7g tối nên sau 7g mình có thêm thời gian làm. Nhiều khi tối con dậy khuya mình tỉnh theo thì làm vài content hay là suy nghĩ ý tưởng.
1 tháng mình chỉ cần 1 deal B2B, 1 deal coaching 90 phút/tuần, 1 brand deal, còn lại đã có hệ thống automation và team xử lý.
Chắc là sẽ có bạn nghĩ là sao không relax, tập trung làm mẹ. Nhưng mình thích làm việc, thích tận hưởng, và cũng yêu con. Nên với mình thì được làm việc giúp mình giải toả va cảm thấy có năng lượng. Mình cũng rất vui khi có tiền vào tài khoản nữa. Hehe.